FAYETTE, Mississippi (NV) – Gia đình anh Rasheem Carter, 25 tuổi, ở Fayette, Mississippi, người thanh niên da đen hồi năm ngoái được phát giác bị chặt đầu nhưng chỉ còn thi thể, hiện đang kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra liên bang về cái chết của anh, theo tạp chí People hôm Thứ Ba, 14 Tháng Ba.
Hồ sơ người mất tích từ Sở Cảnh Sát Laurel cho biết anh Carter được nhìn thấy lần cuối vào ngày 2 Tháng Mười, 2022, ở khách sạn Super 8 Hotel.

Trong họp báo, bà Tiffany Carter, mẹ nạn nhân, kể rằng một ngày trước khi biến mất, anh Rasheem có đến báo cảnh sát địa phương về chuyện có ba chiếc xe vận tải chở người da trắng “bám đuôi” muốn giết mình. Tuy nhiên cảnh sát “án binh bất động.”
Ngày 2 Tháng Mười Một, 2022, một thi thể không đầu được xác định là của nạn nhân được tìm thấy tại một khu vực ở Taylorsville, Mississippi, cách 21 dặm so với nơi mà anh được nhìn thấy lần cuối, theo thông báo trên Facebook của Sở Cảnh Sát Smith County.
Theo thông báo của cảnh sát: “Không có lý do để kết luận sự việc liên quan đến một vụ sát hại,” đồng thời cũng không có thông tin chi tiết về việc vì sao tìm được thi thể và nguyên nhân cái chết của anh Carter.
Trong nỗ lực tìm hiểu chuyện gì xảy ra với con trai mình, bà Tiffany tìm đến Luật Sư Ben Crump chuyên về quyền dân sự. Còn chị gái của anh, cô Felica Kaho, phát động một chiến dịch GoFundMe hồi năm ngoái để giúp gia đình “tìm được công lý.”
Theo chia sẻ của Luật Sư Crump, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Carter bị sát hại, chứ không phải “chết tự nhiên.”
“Đầu của nạn nhân bị chặt. Xương sống, tủy sống thì được tìm thấy ở một nơi cách xa thủ cấp. Thi thể lại được phát hiện ở một nơi khác so với nơi nạn nhân bị mất tích,” ông Crump cho biết.
Gia đình anh Carter tin rằng anh là nạn nhân của tội ác thù ghét chủng tộc.
Luật Sư Carlos Moore cho biết anh Rasheem Carter là một nhân viên có trách nhiệm và có thu nhập cao, đi làm kiếm sống để nuôi một đứa con nhỏ, cuối cùng lại bị chết vì “những người theo chủ nghĩa da trắng thượng tôn.”
Ông Crump yêu cầu Bộ Tư Pháp tiến hành điều tra về cái chết của anh Rasheem, cho rằng cơ quan công lực địa phương “không hành động” khi nạn nhân cố gắng tìm kiếm sự can thiệp của cảnh sát khi an toàn cá nhân bị đe dọa.
Tuy nhiên theo ông Tommy Cox, cảnh sát trưởng Laurel, thì anh Carter chưa từng yêu cầu giúp đỡ. Cảnh sát nhanh chóng chuyển cuộc điều tra đến Smith County sau khi họ nhận định sự việc nằm ngoài thẩm quyền.
Tại cuộc họp báo, ông Crump gọi cái chết của anh Carter là do “động lực tàn ác, xấu xa,” nhấn mạnh rằng những ai gây nên cái chết của anh không thể thoát tội.
Cuộc điều tra hiện nay đang được Sở Cảnh Sát Smith County với sự hỗ trợ từ FBI. (MPL) [qd]







































































