TUCUMCARI, New Mexico (NV) – Một cảnh sát viên tiểu bang New Mexico thiệt mạng sáng sớm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba, khi tới giúp một tài xế bị xì bánh xe, và bị người này bắn hai phát rồi cướp xe tuần tiễu, cảnh sát loan báo, theo CNN.
Tính tới sáng Thứ Bảy, cảnh sát vẫn đang truy nã nghi can Jaremy Smith, 32 tuổi, cư dân Marion, South Carolina, vì vụ phục kích trên xa lộ I-40 làm thiệt mạng ông Justin Hare, Sở Cảnh Sát Tiểu Bang New Mexico (NMSP) cho hay.

“Những lời cuối cùng cảnh sát viên đó nói trên cõi đời này là ngỏ lời giúp kẻ sắp sửa giết ông,” ông Troy Weisler, giám đốc NMSP, nói trong video trên Facebook. “Tôi phẫn nộ và ghê tởm với hành động của kẻ giết người máu lạnh này. Chúng tôi sẽ dùng mọi nhân lực và phương tiện để đưa kẻ giết cảnh sát viên Hare ra trước công lý, và tới khi nào làm xong việc đó chúng tôi mới yên lòng.”
Khoảng 5 giờ sáng, ông Hare được cử tới giúp tài xế bị xì bánh xe đang cố vẫy tay gọi những tài xế khác trên I-40 gần Tucumcari ở miền Đông New Mexico, ông Weisler cho biết.
Khi tới nơi, ông Hare đậu xe tuần tiễu sau xe nghi can Smith. Nghi can Smith tới gần cửa kính bên phía hành khách xe tuần tiễu của ông Hare, theo ông Weisler.

“Hai bên nói chuyện qua lại một lúc về sửa bánh xe của ông [Smith], và cảnh sát viên Hare ngỏ lời chở nghi can vô thành phố,” ông Weisler cho hay.
Rồi bất thình lình, nghi can Smith rút súng ra bắn ông Hare một phát, và đi sang phía tài xế bắn thêm phát nữa, rồi đẩy ông Hare sang ghế hành khách và lái xe tuần tiễu tẩu thoát, ông Weisler cho biết. Không lâu sau, nghi can Smith bỏ xe tuần tiễu lại, theo ông Weisler.
Nghi can Smith đang bị truy tố tội giết người, dùng súng cướp của, và hàng loạt tội khác, NWSP loan báo.
Ông Hare tốt nghiệp trường huấn luyện cảnh sát năm 2018. Ông sống với cha mẹ, bạn gái và hai đứa con còn nhỏ, ông Weisler cho hay. (Th.Long) [đ.d.]

























































































































