Hai tù nhân giết giám thị, bỏ trốn

ATLANTA, Georgia (AP) – Một cảnh sát trưởng ở Georgia cho hay giới chức công lực tiếp tục cuộc lùng kiếm gắt gao, khởi sự từ sáng sớm ngày Thứ Ba sang đến ngày Thứ Tư mà chưa có kết quả, sau khi xảy ra việc hai tù nhân, mở được cửa khoang chở tù trên xe buýt, khống chế hai giám thị rồi sau đó bắn chết họ, trước khi nhảy xuống xe bỏ trốn.

Cảnh sát trưởng Putnam County, ông Howard Sills, nói rằng “nỗi lo sợ lớn nhất của tôi là họ sẽ giết thêm người khác.”

Hai tù nhân này khống chế và tước súng hai giám thị vào lúc khoảng 6 giờ 45 phút sáng, trong lúc 33 tù nhân được chở trên đường trong khu vực thôn quê, theo cảnh sát trưởng Sills.

Một trong hai tù nhân bắn chết cả hai giám thị, rồi họ sau đó ra khỏi xe, cướp một xe khác tình cờ ngừng lại phía sau xe buýt này.

“Chúng tôi đang ráo riết truy lùng hai cá nhân này. Họ võ trang bằng súng lục loại 9mm lấy được từ hai giám thị. Họ nguy hiểm không thể nào tả xiết. Nếu bất cứ ai nhìn thấy họ, phải gọi điện thoại cấp cứu 911 ngay lập tức,” theo ông Sills.

Nữ phát ngôn viên cơ quan cảnh sát tiểu bang Georgia, Nelly Miles, cho hay hiện có giải thưởng $60,000 cho ai cung cấp tin tức bắt giữ hai tù nhân này.

Hai kẻ đào tẩu là Donnie Russell Rowe, bị án tù chung thân, và Ricky Dubose, với các hình xâm trên mặt và cổ, bị án 20 năm.

Đến chiều ngày Thứ Ba, cảnh sát nhận được tin báo cho hay có hai kẻ hình dáng tương tự được nhìn thấy vào trong một tiệm Family Dollar ở thị trấn Madison, nơi có khoảng 4,000 cư dân.

Một căn nhà cách tiệm này khoảng một cây số cũng cho hay bị trộm vào lục lấy đồ.

Hai người này sau đó đi mất và cảnh sát tin rằng họ vẫn cùng đi trốn với nhau chứ chưa tách ra. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 14 tháng 6 năm 2017
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT