WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump chê nữ phóng viên New York Times (NYT) “xấu xí” sau khi nhật báo này đăng bản tin chi tiết, dựa trên dữ liệu, nói ông Trump có dấu hiệu già nua, theo CNN hôm Thứ Tư, 26 Tháng Mười Một.
Bản tin NYT so sánh lịch làm việc trước công chúng của Tổng Thống Trump năm nay với nhiệm kỳ đầu của ông. Hiện tại, người dân Mỹ nhìn thấy ông Trump “ít hơn lúc trước,” NYT nhận thấy. Ông “có ít chương trình làm việc trước công chúng hơn và đi lại trong nước ít hơn nhiều so với tới thời điểm này trong nhiệm kỳ đầu của ông, hồi năm 2017, mặc dù hiện nay, ông đi ngoại quốc nhiều hơn.”

Tổng Thống Trump, năm nay 79 tuổi, cũng “có lịch làm việc trước công chúng ngắn hơn trước đây” và “khi ông xuất hiện trước công chúng, thỉnh thoảng pin của ông có dấu hiệu hao mòn.”
Tuy nhiên, bản tin NYT lưu ý ông Trump “vẫn có mặt hầu như khắp nơi trong đời sống Mỹ” và trả lời câu hỏi của báo chí “thường xuyên hơn nhiều” so với cựu Tổng Thống Joe Biden lúc trước.
Đáp lại bản tin NYT, sáng Thứ Tư, Tổng Thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông, “Lại là đám nịnh bợ của nhật báo thất bại New York Times.”
Ông Trump không nhắc tới nam phóng viên cùng viết bản tin NYT, ông Dylan Freedman, nhưng ông công kích nữ phóng viên cùng viết bản tin này, bà Katie Rogers, phóng viên NYT tại Tòa Bạch Ốc.
“Tác giả bài báo này, bà Katie Rogers, người được giao chỉ viết xấu về tôi, là phóng viên hạng ba, xấu xí, cả bên trong lẫn bên ngoài,” ông Trump viết.
Tổng Thống Trump lồng câu công kích vào bài viết dài, kể lể ông làm việc cực nhọc như thế nào từ đầu năm tới nay. “Tôi đang có tỉ lệ ủng hộ cao nhất, từ trước tới nay,” ông tuyên bố sai sự thật. Thực ra, hiện tại, tỉ lệ ủng hộ ông giảm thấy rõ so với mức cao nhất trong nhiệm kỳ thứ nhì này.
“Sẽ có ngày năng lượng của tôi xuống thấp, ai cũng vậy mà,” ông Trump cho hay, “nhưng với kết quả kiểm tra thể lực hoàn hảo và kết quả kiểm tra nhận thức toàn diện (‘Đạt loại A’), chỉ mới đây thôi, chắc chắn bây giờ không phải ngày đó!”
Hiện tại, Tổng Thống Trump cũng đang kiện NYT tội phỉ báng, nhưng giới chuyên gia pháp lý khẳng định đơn kiện của ông yếu và nhiều phần thất bại.
Hôm Thứ Tư, phát ngôn viên NYT phản hồi lời công kích của Tổng Thống Trump bằng cách bênh vực bà Rogers cũng như nhật báo này nói chung.
“NYT đưa tin chính xác và dựa trên những điều mắt thấy tai nghe,” phát ngôn viên NYT nhấn mạnh. “Chửi bới và công kích cá nhân sẽ không làm thay đổi điều đó, mà ký giả của chúng tôi cũng không ngần ngại đưa tin tức về chính quyền này dù phải đối mặt với những trò hăm dọa như vậy. Những ký giả chuyên nghiệp và kỹ lưỡng như bà Katie Rogers là ví dụ điển hình về việc báo chí độc lập và tự do giúp người Mỹ hiểu nhiều hơn về chính phủ cũng như giới lãnh đạo của họ như thế nào.”
Vụ công kích này xảy ra sau chưa đầy hai tuần Tổng Thống Trump nói nữ phóng viên Bloomberg News “im đi, heo con,” sau khi bà hỏi ông Trump về ông Jeffrey Epstein, tội phạm ấu dâm nay đã chết.
Vụ đó khiến ông Trump bị chỉ trích, nhiều người cho rằng nói vậy là sỉ nhục giới tính, trong khi Tòa Bạch Ốc biện minh đó là một phần “tính cách thẳng thắn” của ông. (Th.Long) [kn]























































