Học khu Michigan bị 2 đơn kiện $100 triệu sau vụ nổ súng ở trường Oxford

DETROIT, Michigan (NV) – Hai đơn kiện, mỗi đơn đòi bồi thường $100 triệu, được đưa ra nhắm vào một học khu ở Michigan, giám đốc điều hành học khu, và các giới chức khác, sau khi có bốn học sinh bị bắn chết và một số khác bị thương tại trường trung học Oxford High School, theo lời một luật sư hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười Hai.

Bản tin của hãng thông tấn AP cho biết đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang ở Detroit. Nguyên đơn là hai ông bà Jeffrey và Brandi Franz, thay mặt cho hai con gái của họ là cô Riley, 17 tuổi, học sinh lớp 12, bị bắn vào cổ hôm 30 Tháng Mười Một, và người em là Bella, 14 tuổi, học lớp 9, đứng cạnh chị mình lúc đó, theo Luật Sư Geoffrey Fieger.

Từ trái, James Crumbley, Ethan Crumbley và Jennifer Lynn Crumbley. (Hình: Oakland County Sheriff’s Office/Handout)

Các bị đơn trong hai đơn kiện này gồm Học Khu Oxford, giám đốc học khu – ông Timothy Throne, hiệu trưởng trường trung học Oxford – ông Stevn Wolf, giám học của trường, hai chuyên viên tư vấn, hai giáo viên và một nhân viên nhà trường.

Có 10 học sinh và một giáo viên bị trúng đạn trong vụ nổ súng ở trường này tại thành phố Oxford, nằm cách Detroit chừng 30 dặm (48 km) về phía Bắc.

Nghi can Ethan Crumbley, 15 tuổi, một học sinh lớp 10, bị bắt tại trường và bị truy tố như người lớn các tội sát nhân, khủng bố và các tội danh khác. Cha mẹ của nghi can Crumbley là ông James và bà Jennifer Crumbley, cũng bị truy tố tội ngộ sát.

Các luật sư chuyên về bồi thường thương tật cá nhân cho rằng học khu khó bị kiện vì đã để nghi can Crumbley ở lại trường dù thấy rằng nghi can này có ý định nổ súng. Đây là vì luật ở tiểu bang Michigan tạo nhiều khó khăn để có thể kiện nhà trường hay các cơ quan công quyền khác để đòi bồi thường thiệt hại.

Luật Sư A. Vince Colella nói: “Người đi kiện phải cho thấy được rằng ban giám đốc trường hay các giáo viên có sự bất cẩn trầm trọng, nghĩa là họ bất kể việc nhiều phần sẽ có người bị thương tật.”

Khẩu súng dùng trong vụ bắn người ở trường này là do ông James Crumbley mua ít ngày trước đó. Nghi can Ethan Crumbley có toàn quyền sử dụng khẩu súng, theo các công tố viên.

Vào sáng ngày xảy ra nổ súng, các giới chức nhà trường gặp nghi can Ethan Crumbley và cha mẹ nghi can sau khi một giáo viên thấy hình vẽ một khẩu súng và một người có vẻ là bị trúng đạn, với hàng chữ “Đời tôi vô dụng” và “Thế giới đã chết.”

Luật Sư Fieger nói ông bà Crumbley nhất định không chịu đưa con trai của họ về nhà sau cuộc họp ở trường. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT