HOUSTON, Texas (NV) – Khu vực thành phố Houston, Texas, thiếu giường cho bệnh nhi đến mức trực thăng phải đưa một bé gái 11 tháng tuổi mắc bệnh COVID-19 đến một bệnh viện cách đó 150 dặm, giới chức y tế địa phương cho hay, theo CNN hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Tám.
Theo lời bà Amanda Callaway, phát ngôn viên của hệ thống y tế Harris Health System, đứa trẻ có kết quả dương tính với COVID-19 và đang lên cơn co giật cần được đặt nội khí quản nhưng tại bệnh viện Lyndon B. Johnson, nơi bé được đưa đến đầu tiên, không có phương tiện chăm sóc nhi khoa.

Bà Callaway cho biết lại không có bệnh viện nhi lớn nào trong khu vực Houston có sẵn giường bệnh.
Trong video do Harris Health công bố cho thấy em bé được đưa lên cáng vào sáng Thứ Năm để lên trực thăng đến một bệnh viện ở Temple, Texas, cách Houston khoảng 150 dặm.
Nhìn chung, Harris Health System đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể số bệnh nhân COVID-19 và ít nhất một nửa số bệnh nhân nằm trong phòng điều trị đặc biệt (ICU) đều nhiễm virus Corona, bà Callaway cho biết.
Harris Health System là một phần của Texas Medical Center, lớn nhất trên thế giới, theo trang web của cơ quan này.
Có 336 bệnh nhân COVID-19 nhập viện vào Thứ Năm, số lượng nhập viện hằng ngày cao nhất kể từ Tháng Hai, theo cập nhật mới nhất.
Florida và Texas đã chiếm một phần ba trong tổng số các trường hợp COVID-19 toàn quốc trong tuần qua, theo lời ông Jeff Zient, điều phối viên chương trình chống dịch Tòa Bạch Ốc.
Các ca bệnh mới chủ yếu phát sinh ở các khu vực nơi tỷ lệ chích ngừa vẫn còn thấp, ông Zient nói trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai.
Tại Texas, mức trung bình trong bảy ngày là 11,042 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày được ghi nhận vào Thứ Hai, theo phân tích của CNN dựa theo dữ liệu của trường đại học Johns Hopkins. (MPL) [qd]



















































































