Hung thủ bắn chết 5 người tại tòa báo ở Maryland, bị hơn 5 án chung thân

ANNAPOLIS, Maryland (NV) – Hung thủ từng bắn chết năm nạn nhân tại một tòa báo ở tiểu bang Maryland, hôm Thứ Ba, 28 Tháng Chín, bị tòa tuyên phạt hơn năm bản án tù chung thân và không có cơ hội được thả sớm.

Theo bản tin của hãng thông tấn AP, Chánh Án Michael Wachs tại Anne Arundel County, công bố phán quyết đối với bị cáo Jarrod Ramos, người bị bồi thẩm đoàn kết tội giết các nạn nhân Wendi Winters, John McNamera, Gerald Fischman, Rob Hiaasen và Rebecca Smith bằng súng shotgun tại tòa soạn báo Capital Gazette hồi Tháng Sáu, 2018.

Tờ báo Capital Gazette loan tin vụ nổ súng ngay ngày sau khi xảy ra tấn công. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Bị cáo Ramos vào năm 2019 nhận tội giết người, nhưng cũng nói không có trách nhiệm hình sự với cả 23 tội danh nhắm vào, nói rằng mình vô tội vì loạn trí. Vụ xử này đã phải đình hoãn mấy lần trong thời gian trước và trong khi có đại dịch COVID-19.

Trước khi tuyên bố bản án, gồm năm án tù chung thân, không được thả sớm, cộng với một án tù chung thân và thêm 345 năm tù, chánh án nói rằng bị cáo Ramos không cho thấy có sự hối lỗi về hành vi tàn ác của mình và còn nói với một bác sĩ tâm thần của tiểu bang rằng sẽ còn giết nhiều người nữa nếu được thả ra.

Chánh Án Wachs nói: “Ảnh hưởng của tội ác này quá lớn lao. Và nếu nói rằng bị cáo cho thấy thái độ hoàn toàn bất kể tới sự thiêng liêng của mạng sống con người, thì đó sẽ là một nhận định quá nhẹ nhàng.”

Địa điểm nơi đặt tòa soạn báo The Capital Gazette. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Bị cáo Ramos, người ngồi trong phòng xử, đeo khẩu trang màu đen, từ chối không có lời phát biểu gì khi được luật sư bào chữa Katy O’Donnell hỏi ý.

Trước lúc tuyên án, những người sống sót trong cuộc tấn công cùng gia đình các nạn nhân đã có lời phát biểu, nói về sự đau đớn và mất mát mà họ phải gánh chịu.

Hung thủ Jarrod Ramos. (Hình: Anne Arundel County Police via Getty Images)

Bà Montana Winters Geimer, con gái của nạn nhân Wendi Winters, nói rằng mẹ của bà “một sáng thức dậy, đi làm và không bao giờ được trở về nhà.”

Bà Geimer nói với Chánh Án Wachs rằng: “Ngày mẹ tôi chết là ngày buồn thảm nhất trong đời tôi. Sự lo lắng, hoảng sợ, chờ đợi, không biết mẹ tôi còn sống hay chết đã ám ảnh tôi từ đó đến giờ.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT