ICE bắt giữ ông Iran đã ở Mỹ 60 năm, ‘chưa từng phạm tội’

SANTA ANA, California (NV) – Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt giữ ông người Iran, 77 tuổi, đã ở Mỹ 60 năm, con gái ông cho hay, theo đài ABC7 hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Mười Hai.

Cô Olia Majd, con gái ông Kazem Majd, đang lên tiếng với hy vọng ông được thả ngay lập tức do bị nhiều bệnh nặng, cần điều trị.

Trại giam của ICE ở Adelanto thuộc San Bernardino County, California. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Cô Olia Majd cho biết cha cô từ Iran tới Mỹ lúc còn là thiếu niên khoảng năm 1965.

“Cha tôi tới đây bằng visa du học,” cô nói.

Ông Majd sống ở San Diego và xem Mỹ là quê hương suốt 60 năm nay.

“Toàn bộ gia đình ông ở đây,” cô Olia Majd cho hay. “Tôi chưa bao giờ nghĩ cha tôi là người nào khác ngoài người Mỹ.”

Ông Majd được cấp thẻ xanh, và theo gia đình biết, ông chưa từng phạm tội, cô Olia Majd khẳng định. Cách đây 20 năm, ông bị tước thẻ xanh sau khi xảy ra vấn đề pháp lý liên quan tới tài chính. Kể từ đó, ông phải ra trình diện ICE hằng năm.

“Suốt 23 năm, năm nào ông cũng làm như vậy, không bao giờ quên trình diện, và không hề có vấn đề gì,” cô Olia Majd kể.

Cách đây một tháng, ông Majd ra trình diện như thường lệ. Ông đang bị bệnh gan nặng, hiếm, gọi là viêm xơ đường mật tiên phát (primary sclerosing cholangitis) và giới chức di trú yêu cầu đưa bệnh án, gia đình ông cho hay. Ông còn bị bệnh tiểu đường và được mổ cắt túi mật mới đây.

“Ông bị rất nhiều bệnh. Ông gần 80 tuổi rồi. Sức khỏe ông không hề tốt. Ông đang suy yếu,” cô Olia Majd nói.

Ông Majd trình bệnh án cho giới chức di trú, và một tháng sau, họ yêu cầu ông trở về văn phòng ICE ở Santa Ana, theo gia đình ông. Gia đình ông tưởng họ làm vậy để xác nhận thông tin mà bác sĩ ông cung cấp.

Khi trở về văn phòng đó hôm Thứ Năm, ông Majd bị ICE bắt.

“Chỉ cảm thấy bất lực. Không kiểm soát được việc gì,” cô Olia Majd cho hay.

Cô nói chuyện với ông Majd không lâu sau khi ông bị bắt.

“Cha tôi rất sợ. Ít nhất là giọng ông có vẻ sợ. Ông nghe tôi khóc, làm ông khóc theo. Thật đau buồn. Nghe tôi khóc, ông nói, ‘Đừng khóc,’” cô Majd kể. “Ông lo cho tôi nhiều hơn. Nhưng tôi nói với ông rằng tôi sẽ làm hết sức mình.”

Hiện tại, ông Majd đang bị giam tại trại giam của ICE ở Adelanto thuộc San Bernardino County trong khi cô Olia Majd cho biết ông cần uống thuốc mỗi ngày, đi chụp MRI thường xuyên và đang được bác sĩ chuyên khoa theo dõi. Cô Olia Majd lo sợ tình trạng trong trại giam sẽ ảnh hưởng ra sao tới sức khỏe đang yếu của ông.

“Nếu muốn theo dõi ông thì họ có thể theo dõi, nhưng làm ơn để ông về nhà,” cô Olia Majd nói. “Tôi rất, rất lo cho ông.” (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT