TEHRAN, Iran (NV) – Israel tiếp tục không kích Iran hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Ba, còn Iran tuyên bố sẽ trả thù sau khi bị Mỹ và Israel tấn công dữ dội chưa từng có, làm ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, thiệt mạng, theo CNN.
Không Quân Israel mở đợt không kích mới nhắm vào thủ đô Tehran của Iran, quân đội Israel loan báo. Trụ sở quân đội Iran là một trong những mục tiêu không kích, quân đội Israel cho hay.

Trong khi đó, một trong những giới chức nhiều quyền lực nhất còn sống sót của Iran, thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tối Cao, thề sẽ “đâm” trúng tim nước Mỹ sau vụ tấn công hôm Thứ Bảy.
Ông Masoud Pezeshkian, tổng thống Iran, cũng nhấn mạnh nước này coi trả thù là “quyền và trách nhiệm hợp pháp.” Một số giáo sĩ hàng đầu Iran ra lệnh tín đồ Hồi Giáo tiến hành thánh chiến chống Mỹ và Israel để trả thù cho ông Khamenei. Ông Saeed Khatibzadeh, thứ trưởng Ngoại Giao Iran, nói với CNN rằng Tổng Thống Donald Trump của Mỹ vượt qua “lằn ranh đỏ rất nguy hiểm” khi sát hại ông Khamenei, lưu ý tín đồ Hồi Giáo Shiite khắp thế giới sẽ trả thù vụ này.
Trước đó, Iran đã trả thù bằng cách bắn hỏa tiễn qua căn cứ quân sự Mỹ, Israel và hàng loạt mục tiêu khác ở Trung Đông. Chiều Chủ Nhật, Israel xác nhận hỏa tiễn Iran bắn trúng tòa nhà dân cư gần Jerusalem, làm chín người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.
Tại Mỹ, Tổng Thống Trump cảnh cáo Iran đừng tiếp tục trả thù. Ông tuyên bố nếu Iran tiếp tục trả thù, Mỹ sẽ dập rất mạnh. Trước đó, ông cho hay chiến dịch không kích nhằm thay đổi chế độ ở Iran sẽ kéo dài hết tuần này.
Tính tới tối Thứ Bảy, ít nhất 133 dân thường ở Iran thiệt mạng do cuộc tấn công của Mỹ và Iran, theo tổ chức nhân quyền HRANA ở Mỹ.
Một ngôi trường nữ sinh ở miền Nam Iran bị trúng đạn trong cuộc không kích của Mỹ và Israel, làm ít nhất 153 người chết và 95 người bị thương, theo báo chí nhà nước Iran. Hôm Chủ Nhật, Israel loan báo họ đang kiểm tra thông tin này.
Cũng hôm Chủ Nhật, Israel cho hay “đa số” giới chức quân sự Iran cấp cao thiệt mạng trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel.
Trong khi đó, ba quốc gia thân Iran, gồm Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn, lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, nói cuộc tấn công của Mỹ và Israel “không thể chấp nhận,” và chỉ trích “vụ sát hại trắng trợn nhà lãnh đạo có chủ quyền và vụ xúi giục thay đổi chế độ.” Ông Vương cho rằng cuộc tấn công này “vi phạm luật quốc tế và tiêu chuẩn căn bản trong quan hệ quốc tế.”
Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, gọi vụ sát hại ông Khamenei là “vụ giết người bất chấp đạo lý,” theo thông tấn xã TASS của nhà nước Nga.
Hôm Chủ Nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn ra tuyên bố nhấn mạnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel là “gây hấn bất hợp pháp” và vi phạm chủ quyền quốc gia, theo đài truyền hình nhà nước KCNA.
Bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách ngoại giao Liên Âu (EU), gọi vụ ông Khamenei thiệt mạng là “thời khắc quan trọng trong lịch sử Iran.” Trên mạng xã hội X, bà Kallas cho hay EU đang cố gắng tìm biện pháp thực tiễn giúp giảm căng thẳng.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV “vô cùng lo ngại” về Iran và vùng Trung Đông nói chung. Vị giáo hoàng kêu gọi chấm dứt “vòng xoáy bạo lực kẻo nó sẽ trở thành vực thẳm không thể sửa chữa.” (Th.Long) [kn]



























































































