BUCHAREST, Romania (NV) – Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ Jill Biden hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Năm, lắng nghe những câu chuyện đau lòng do các phụ nữ tị nạn Ukraine cũng như các trẻ nhỏ kể lại sau khi thoát khỏi vùng bom đạn của quân xâm lăng Nga để đến Romania.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP, bà Biden đến thăm một trường học ở Bucharest nơi đón nhận các học sinh tị nạn Ukraine. Một bà mẹ, Svitlana Gollyak, cư dân thành phố Kharkiv ở Ukraine, nói với bà Biden rằng con gái bà nay được an toàn hơn, không còn hoảng sợ khóc lóc và thích ứng được với đời sống mới lúc này.

Đệ Nhất Phu Nhân Biden có lúc không giấu được nỗi cảm xúc khi hỏi một đứa trẻ là đang muốn gì nhất, đứa bé trả lời là “muốn gặp lại cha,” vốn đang còn ở lại Ukraine.
Bà Biden nói với bà Gollyak và các phụ nữ khác tại trường học này: “Tôi nghĩ các bà mẹ bao giờ cũng muốn những gì tốt đẹp nhất cho các con của mình. Các bà mẹ Ukraine có sức chịu đựng thật bền bỉ và tinh thần mạnh mẽ.”

Hôm Thứ Sáu, bà Biden đến thăm các đơn vị quân đội Mỹ đang đóng ở Romania vì đã đóng góp phần mình để chống lại cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Đệ nhất phu nhân đã bay từ Washington đến Romania vừa kịp lúc để giúp phục vụ bữa tối cho quân nhân tại Căn Cứ Không Quân Mihail Kogalniceanu gần Hắc Hải và cách biên giới Ukraine khoảng 60 dặm (100 km). Căn cứ tạm thời là nơi đóng quân của khoảng 1,600 trong số vài ngàn quân nhân được Tổng Thống Joe Biden gửi đến Đông Âu trước thềm chiến tranh Nga-Ukraine.

Tại đây, bà Biden múc các đĩa mì ống, phô mai và khoai tây nướng, đồng thời khuyến khích những người lính hãy ăn nhiều rau xanh. Những người này hò reo khi bà cho hay có mang đến sốt cà chua (ketchup), thứ đang thiếu hụt ở căn cứ này.
“Tôi biết gia đình các bạn đã trải qua nhiều khó khăn,” bà nói với một quân nhân, hồi tưởng lại lúc ông Beau Biden, con trai riêng của chồng bà, đến phục vụ ở Iraq.
Tại một địa điểm khác trong căn cứ, đệ nhất phu nhân cùng Thượng Sĩ Sharon Rogers đọc quyển sách thiếu nhi “Night Catch” cho con trai Nathan của bà Rogers, đang ở Texas. Bà Biden cũng cảm ơn cậu bé vì đã góp phần phục vụ đất nước.

“Khi mẹ cháu phục vụ cho đất nước, cả gia đình cháu cũng vậy. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn cháu vì đã giúp sức,” bà nói với em Nathan.
Sau đó, hai người phụ nữ ôm nhau và bà Biden chúc Thượng Sĩ có một Ngày Của Mẹ vui vẻ. (V.Giang) [qd]

































































