Thursday, April 18, 2024

Một ông ở Los Angeles bắn chết vợ trong phòng ngủ, sau đó tự tử

LOS ANGELES, California (NV) – Một người chồng bắn chết vợ trong phòng ngủ, sau đó tự tử ở Los Angeles, khi có con cái ở nhà hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Tư.

Theo đài KTLA, cảnh sát Los Angeles cho biết sự việc xảy ra lúc 4 giờ 30 phút chiều ở khu số 9100 trên đường Foster, thuộc khu dân cư Chatsworth.

Theo thông cáo của cảnh sát, nhân viên công lực đến hiện trường và phát hiện ra một người đàn ông và một phụ nữ chết trong phòng ngủ trên lầu. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết người chồng bắn chết vợ đang nằm trên giường, sau đó tự bắn mình. Lúc đó, hai người con của họ có ở nhà, nhưng không bị thương.

Bà Olivia và ông James Robison, sống ở bên kia đường, cho biết họ phát hiện ra hai trẻ em trong căn nhà sau khi cảnh sát đến. Bà Olivia cho biết hai em này là một bé gái 4 tuổi và một em bé trai chỉ mới 3 tháng tuổi.

Theo bà, bé gái 4 tuổi có bệnh gì đó và đang gặp chuyện gì không hay vì em dính đầy nước tiểu. Khuôn mặt của em thì đờ ra và không nói năng gì hết.

Ông James sau đó hỏi em cha mẹ đâu thì em nói họ đang ngủ trên lầu và có thể đang gặp nạn. Lúc đó, ông biết chắc chắn có chuyện không hay đang xảy ra.

Hai ông bà Robinson cho hay em bé trai lúc đó ở trong phòng với cha mẹ trên lầu.

Vài hàng xóm cho biết hai vợ chồng này cãi nhau từ Thứ Tư tuần trước và lo rằng hai trẻ em không được chăm sóc trong vòng bốn ngày vừa qua. Cảnh sát đưa hai em đến bệnh viện để theo dõi và sau đó đưa cho Cơ Quan Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình chăm sóc.

Nhân viên công lực chưa cho biết danh tánh của hai vợ chồng. Họ chỉ cho hay người vợ là gốc Á Châu, 38 tuổi, còn người chồng gốc Ba Tư, 46 tuổi. Ngoài ra, cảnh sát chưa biết rõ điều gì dẫn đến việc ông này bắn chết vợ, sau đó tự sát. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT