SANTA MONICA, California (NV) – Luật sư thi hành di chúc cho số gia sản của O.J. Simpson thề sẽ chống lại mọi nỗ lực thắng số tiền bồi thường hơn $30 triệu cho phán quyết oan can tội sát nhân Simpson phải lãnh nhận, mà gia đình vợ cũ của Simpson là Nicole Brown Simpson và bạn của bà là Ron Goldman giành được, theo Los Angeles Times.
“Tôi hy vọng rằng nhà Goldman sẽ trắng tay,” luật sư Malcolm LaVergne nói với Las Vegas Review-Journal vào Thứ Sáu, 12 Tháng Tư. “Cụ thể là họ. Và tôi sẽ làm mọi thứ với tư cách là người thi hành hoặc đại diện cho cá nhân để cam đoan rằng họ không nhận được một xu.”
LaVergne, luật sư lâu năm của Simpson, được chỉ định là người điều hành một quỹ tín thác thành lập vào Tháng Giêng để nắm giữ gia sản của cựu ngôi sao NFL và bóng bầu dục trường đại học, theo Review-Journal. Simpson qua đời hôm Thứ Tư vì bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

LaVergne, không trả lời cuộc gọi từ Los Angeles Times đến văn phòng của ông vào Thứ Bảy, nói với Review-Journal rằng ông đặc biệt muốn gia đình Goldman không nhận được gì một phần vì hành động của họ liên quan tới cuốn sách được Simpson lên kế hoạch, “If I Did It” (Nếu Tôi Làm Điều Ấy).
Một thẩm phán đặc trách phá sản liên bang trao bản quyền cuốn sách cho gia đình Goldman vào năm 2007. Sau đó nó được xuất bản với tựa đề “Confessions of the Killer” (Lời Thú Tội của Kẻ Sát Nhân). Forbes đưa tin hôm Thứ Bảy rằng cuốn sách lọt vào tựa sách đứng thứ nhì trong danh sách bán chạy nhất của Amazon vài ngày sau cái chết của Simpson.
Simpson chỉ trả một phần nhỏ trong phán quyết năm 1997, số tiền này kèm lãi suất tăng lên hơn $114 triệu, theo luật sư David Cook của gia đình Goldman.
Simpson bị buộc tội giết Goldman và vợ cũ của Simpson là Nicole Brown Simpson. Nhưng Simpson được trắng án vào năm 1995 trong một phiên tòa hình sự đầy kịch tính và được phát sóng trên truyền hình làm cả nước Mỹ theo dõi mê mệt.
Gia đình Brown và Goldman sau đó khởi kiện dân sự chống lại Simpson. Năm 1997, bồi thẩm đoàn tại Santa Monica tuyên bố Simpson phải chịu trách nhiệm về những cái chết và buộc ông phải bồi thường thiệt hại cho hai gia đình hơn $30 triệu. Simpson đáp lại bằng cách từ bỏ tài sản địa ốc ở Brentwood và chuyển tới Florida, phần lớn là để trốn tránh việc phải trả tiền cho bản án dân sự.
Hôm Thứ Năm, các thành viên trong gia đình Goldman phản ứng trước cái chết của Simpson là “rất nhiều cảm xúc phức tạp lẫn lộn.”
“Trong ba thập niên, chúng tôi không chùn chân theo đuổi công lý cho Ron và Nicole, và bất chấp bản án dân sự và lời thú nhận của Simpson trong ‘If I Did It,’ hy vọng thực sự về việc ai là người chịu trách nhiệm đã chấm dứt,” chị ruột của Ron, Kim Goldman và cha, Fred Goldman, viết trong một tuyên bố chung.
Cook, luật sư của các gia đình, nói rằng Simpson “chết mà không hoán cải.”
Hãng thông tấn AP đưa tin hôm Thứ Bảy rằng di chúc liệt kê bốn người con của Simpson và lưu ý rằng bất kỳ người thọ hưởng nào tìm cách thách thức các điều khoản của di chúc “sẽ nhận được, không cần xác tín, chỉ một đồng Mỹ kim ($1.00) và không nhiều hơn, thay cho bất kỳ quyền lợi nào được tuyên bố trong di chúc này hoặc tài sản của di chúc.” (TTHN)

























































































