Một bà ở Vermont thiệt mạng vì băng rơi sau khi nói chuyện ‘vô thường’

EAST HARDWICK, Vermont (AP) – Một cặp vợ chồng lấy nhau đã gần 50 năm, một tối mới đây ngồi uống ly rượu với nhau ở ngoài sân, nói về chuyện cõi đời này vô thường.

Khi hai vợ chồng đứng lên, đi vào trong căn nhà của họ ở tiểu bang Vermont, một mảnh băng đá tan chảy, rơi từ mái nhà xuống, rớt trúng đầu và làm thiệt mạng bà Linda Freedman Scharrenberg, 73 tuổi, theo bản tin của tờ báo địa phương Caledonian Record, hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba.

Người con gái của hai vợ chồng, bà Jodine Meyers, nói rằng người mẹ bị miếng băng đá đập vào gáy và té chúi xuống tuyết.

Bà Scharrenberg bất tỉnh và nhân viên cấp cứu được gọi đến nhà. Các nhân viên này trong một giờ đồng hồ tìm cách làm cho bà hồi phục, nhưng không thành công. Họ cũng nói rằng nếu bà có tỉnh lại được thì cũng không còn có được sự nhận thức bình thường.

Căn nhà đóng băng đá trên mái. (Hình minh họa: Facebook)

Bà Meyers nói khi cha mẹ bà ngồi nói chuyện với nhau ngoài sân, họ nói với nhau về lẽ sống chết ở đời, và người chồng nói với vợ rằng nếu bà qua đời trước ông thì ông không biết làm sao sống. (V.Giang)

[jwplayer mB1Fyj4h]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT