WATERBURY, Connecticut (NV) – Ngày lễ Giáng Sinh sắp tới, nhưng ông Jaspal Singh muốn tạo sự vui mừng sớm hơn nữa cho những người ở ngay quanh ông.
“Trong niềm vui Giáng Sinh, tôi muốn làm một điều gì đó,” ông Singh cho đài truyền hình địa phương Fox 40 KTXL hay.
Ông Singh, người gốc Ấn Độ, từ nơi khác đến lập nghiệp ở thành phố Waterbury khoảng sáu năm qua.
Ông nói rằng trong thời gian qua ông thấy cộng đồng đón nhận mình như một người trong đại gia đình.
Và cũng trong lúc đó, ông Singh thấy rằng quanh mình có nhiều người phải đi ngủ với bụng đói.
Và ông quyết định phải làm điều gì đó để giúp giải quyết vấn đề này.
Vào mỗi ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, ông thuê một xe bán thực phẩm của Frankie’s Hot Dog King và cung cấp bữa ăn cho người nghèo.
Có tới hàng mấy trăm người đứng sắp hàng quanh chiếc xe để được ăn miễn phí hot dogs, hamburgers và french fries, theo KTXL.
“Trước khi họ đi ngủ, họ phải có thức ăn trong bụng,” ông nói. “Đó là ước muốn duy nhất của tôi.”
Trong thời gian tới đây, ông Singh dự trù sẽ cấp chăn mền và quần áo cho những người cần giữ ấm để sống sót qua các tháng mùa Đông.
Ông nói rằng cảm giác vui sướng vì giúp được kẻ khác là điều vô giá.
“Mỗi lần tôi thấy họ mỉm cười, tôi muốn nói tạ ơn Thượng Đế,” ông Singh cho hay. “Tôi chỉ muốn làm điều gì để có thể đem lại nụ cười cho nhiều người hơn nữa,” đài KTXL cho hay. (V.Giang)





























































































































































