Một trung tá Mỹ bị giải nhiệm do lừa dối vợ, tằng tịu với nhiều phụ nữ khác

FORT EUSTIS, Virginia (NV) – Một trung tá Lục Quân Mỹ, lập gia đình và có con từ 18 năm nay, nhưng lại có đời sống bí mật khác, tằng tịu với hàng chục phụ nữ, và bàn tính đính hôn với một số trong nhóm này, đã bị quân đội giải nhiệm sau khi những dối trá của ông bị các phụ nữ này phát giác và tố cáo với giới hữu trách.

Theo bản tin của Task & Purpose, Lục Quân Mỹ hôm Thứ Năm, 23 Tháng Chín, loan báo cuộc điều tra nhắm vào Trung Tá Richard Kane Mansir nay đã hoàn tất và ông bị giải nhiệm khỏi chức vụ chỉ huy hôm Thứ Tư.

Cổng vào căn cứ Eustis. (Hình minh họa: Wikipedia)

Thiếu Tá Randy Ready, một phát ngôn viên của Lục Quân Mỹ, nói: “Căn cứ vào những gì được xác nhận trong cuộc điều tra, Tướng Tư Lệnh Trung Tâm Huấn Luyện Sơ Khởi Lục Quân Mỹ và chỉ huy căn cứ Fort Eustis có biện pháp giải nhiệm Trung Tá Mansir khỏi chức chỉ huy hoạt động hỗ trợ tại Fort Eustis, có hiệu lực từ ngày 22 Tháng Chín.”

Phát ngôn viên Ready nói rằng Trung Tá Mansir trước đó đã bị tạm ngưng nhiệm vụ khi cuộc điều tra khởi sự và nay cấp chỉ huy của ông sẽ có các biện pháp thích đáng sau khi có kết quả điều tra.

Theo bản tin của Task & Purpose, Trung Tá Mansir, người đứng đầu văn phòng dân sự vụ tại căn cứ Eustis, Virginia, có mối “quan hệ sâu đậm” với ít nhất là sáu phụ nữ, trong thời gian năm năm, trong khi vẫn trong cuộc hôn nhân với người vợ đã cưới từ 18 năm nay.

Cuộc điều tra cho thấy Trung Tá Mansir thuê một căn nhà cho một phụ nữ, bà Chelsea Curnutt, cũng là người ông đính hôn và có bầu với ông, để sống gần căn cứ, trong khi ông sống trong căn cứ. Trong khi đó, ông đi nghỉ mát với một phụ nữ khác, cũng đính hôn với ông này, và cũng đã đến gặp cha mẹ người phụ nữ này.

Khi gặp các phụ nữ nói trên, ông nói rằng đã ly dị vợ, dù rằng vẫn đang có gia đình và đã có ba người con, đồng thời cũng kể với họ rằng ông có đứa con gái bị chết, để tạo sự thương cảm nơi họ, dù rằng con gái ông vẫn còn sống bình thường.

Một trong những phụ nữ đính hôn với ông Mansir kể với Daily Beast rằng ông ta có chiến thuật rõ ràng để lừa dối họ. Bà kể: “Ông ta nói dối là có con chết, nói về việc thường xuyên phải đi công tác bất ngờ ở nơi xa xôi, tất cả những điều tàn bạo trong chiến tranh mà ông phải trải qua. Ông kể là bị ám ảnh về những điều ghê gớm đó để có thể lồng những điều dối trá vào cho đáng tin hơn.”

Khi quen biết với các phụ nữ này, Trung Tá Mansir nói dối về binh nghiệp của ông, không chỉ bịa ra những lần phải đi công tác ngoại quốc xa xôi, được thưởng huy chương, mà khi bị gặng hỏi còn đưa cho xem các sự vụ lệnh giả để chứng minh là ông bất ngờ bị điều đi công tác nên không tiến hành lễ cưới với họ.

Một quân nhân Mỹ (phải) làm công tác dân sự vụ tại Kunduz, Afghanistan. (Hình minh họa: Scott Nelson/Getty Images)

Hồi năm ngoái, bà Curnutt bất ngờ thấy ông Mansir trong căn cứ, dù rằng trước đó ông này nhắn tin cho bà qua WhatsApp là ông đi công tác, bị gãy chân và phải tản thương về Đức.

Khi bị bà Curnutt phát giác, ông Mansir lúc đầu tìm cách giải thích là ông bí mật trở về Mỹ để tạo sự ngạc nhiên cho bà, và bà đã phá vỡ sự bất ngờ thú vị mà ông ta muốn dành cho bà. Bà Curnutt cũng cho hay là Trung Tá Mansir bất ngờ “biến mất,” chỉ ít ngày trước khi bà sinh đứa con gái

Sau khi biết ra sự thật, bà Curnutt đưa sự việc lên Instagram và có một số phụ nữ khác từ đó mới nhận ra là bị kẻ sở khanh lừa.

Theo hồ sơ quân vụ của Trung Tá Mansir, ông mang cấp bậc thiếu úy năm 2003, từng phục vụ trong Tiểu Đoàn 91 Dân Sự Vụ (Civil Affairs Battalion), Trung Đoàn 75 Biệt Động Quân và Bộ Chỉ Huy Hành Quân Đặc Biệt của Lục Quân. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT