ROCHESTER, New York (NV) – Bộ trưởng Tư Pháp New York hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Chín, loan báo sẽ lập đại bồi thẩm đoàn điều tra cái chết của ông Daniel Prude sau khi ông bị ba cảnh sát viên Rochester khống chế và ngừng thở hồi Tháng Ba, theo USA Today.
Thông báo của bà Letitia James là cột mốc quan trọng trong cuộc điều tra vụ này.

“Mấy tháng qua, gia đình ông Prude cũng như cộng đồng Rochester trải qua nhiều khổ đau,” bà James ra thông báo cho hay. “Văn phòng của tôi sẽ lập tức thành lập đại bồi thẩm đoàn để điều tra thấu đáo vụ này.”
Tiểu bang New York điều tra cái chết của ông Prude từ giữa Tháng Tư đến nay. Mãi đến Thứ Tư tuần này, khi gia đình ông Prude trưng ra đoạn video do camera gắn trên người cảnh sát ghi lại cảnh ông bị cảnh sát Rochester khống chế thì cư dân thành phố này và nay là cả nước mới biết được chi tiết sự việc.
Bác sĩ giảo nghiệm tử thi của Monroe County xác nhận ông Prude bị sát hại, và ông chết vì ngạt thở sau khi bị đè xuống đường trong lúc bị còng tay, trần truồng và đang lên cơn tâm thần. Trước đó, em của ông Prude gọi 911 sau khi ông bỏ chạy khỏi nhà sáng sớm ngày 23 Tháng Ba.
Từ đó đến nay, các nhà điều tra vẫn chưa thẩm vấn được những cảnh sát viên Rochester liên quan vụ này, văn phòng bộ trưởng Tư Pháp cho hay hôm Thứ Bảy.
Ông Prude, 41 tuổi, người Mỹ gốc Phi Châu, qua đời hôm 30 Tháng Ba, bảy ngày sau khi cảnh sát Rochester nhìn thấy ông trần truồng chạy ngoài đường, trùm bao lên đầu ông để ngăn ông phun nước miếng, rồi đè ông xuống đường khoảng hai phút đến khi ông tắt thở. (Th.Long) [qd]















































































