TOKYO, Nhật (NV) – Ngoại Trưởng Antony Blinken của Mỹ bất ngờ đến Tokyo, Nhật, để chia buồn vụ ông Shinzo Abe, cựu thủ tướng Nhật, bị ám sát, hôm Thứ Hai, 11 Tháng Bảy, theo nhật báo The South China Morning Post.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ khen ngợi ông Abe là “một người có viễn kiến,” ngay sau khi máy bay chở ông đáp xuống căn cứ Yokota.

Sau đó, ông Blinken đến thủ đô Nhật và gặp Thủ Tướng Fumio Kishida.
“Chúng ta là bạn, và khi bạn mình gặp khó khăn thì mình phải có mặt,” ông Blinken nói.
Ông nói thêm sau khi gặp thủ tướng Nhật: “Ông Abe làm nhiều hơn bất cứ ai trong việc gia tăng quan hệ Mỹ-Nhật và đưa nước Nhật lên một vị trí cao hơn.”
“Chúng tôi sẽ làm tất cả có thể để giúp bạn bè chúng tôi vượt qua mất mát này,” ông Blinken nói thêm, và gọi ông Abe là “người có viễn kiến với khả năng làm cho viễn kiến này thành hiện thực.”
Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông cũng đưa ông Kishida lá thư của Tổng Thống Joe Biden, nhờ chuyển cho gia đình ông Abe.
Theo dự trù, đám tang ông Abe sẽ được tổ chức một cách riêng tư tại chùa Zojoji ở Tokyo.
Các chính trị gia và doanh nhân hàng đầu sẽ dự đám tang, sau đó là các buổi tưởng niệm có công chúng tham dự.
Ông Shinzo Abe, thủ tướng lâu đời nhất của Nhật, từng ủng hộ chính sách quốc phòng mạnh mẽ và duy trì quan hệ tốt với Mỹ, bị ám sát trong lúc vận động tranh cử cho đảng LDP của ông ở thành phố Nara hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy.
Ông Abe năm nay 67 tuổi, từng là thủ tướng và chủ tịch đảng LDP từ năm 2006 đến năm 2007 và từ năm 2012 đến năm 2020.
Ông cũng từng là bộ trưởng Nội Các từ năm 2005 đến năm 2006 dưới thời Thủ Tướng Junichiro Koizumi và cũng từng là lãnh đạo đảng đối lập trong một thời gian ngắn năm 2012.
Từ khi thôi làm thủ tướng, ông thường có những phát biểu mạnh mẽ về Trung Quốc, nhất là về an ninh trong vùng và thế giới, cũn như tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo. (Đ.D.)






























































































































