WASHINGTON, DC (NV) – Ông Pete Hegseth, người được Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump chọn làm bộ trưởng Quốc Phòng, tuyên bố sẽ không “rút lui” sau khi xuất hiện thêm cáo buộc về hành vi sai trái, làm tăng lo ngại cho những thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu chuẩn thuận ông hay không, theo ABC News.
“Tôi đang làm điều này cho các chiến binh, không phải cho lái buôn chiến tranh. Đám Cánh Tả rất sợ những người và nhân tố tạo nên sự thay đổi. Họ sợ ông Donald Trump – và tôi. Do đó, họ bêu xấu bằng nguồn tin giả mạo, nặc danh và chuyện tào lao. Họ không muốn sự thật. Chiến binh của chúng ta không bao giờ rút lui, và tôi cũng sẽ như vậy,” ông Hegseth viết trên mạng xã hội X hôm Thứ Tư, 4 Tháng Mười Hai.
Khi tới Quốc Hội hôm Thứ Tư để họp với các nhà lập pháp Cộng Hòa thêm ngày nữa, ông Hegseth cho hay ông có nói chuyện một lúc với Tổng Thống Đắc Cử Trump trước đó vào buổi sáng.
“Ông nói cứ đi tiếp, cứ đấu tranh tiếp. Tôi đứng sau anh suốt chặng đường,” ông Hegseth cho CBS News biết.
Khi phóng viên hỏi ông có cam kết tiếp tục giữ sự đề cử này không, ông Hegseth đáp: “Tại sao tôi phải rút lui? Từ xưa tới nay, tôi luôn là chiến binh. Tôi tới đây vì các chiến binh. Đối với tôi, chuyện này mang tính cá nhân và là niềm đam mê.”
Ông Hegseth tuyên bố như vậy giữa lúc nhiều thượng nghị sĩ tỏ ý sẽ không bỏ phiếu chuẩn thuận ông làm bộ trưởng Quốc Phòng, khiến đội ngũ cố vấn của ông Trump bắt đầu bàn bạc tìm người thay thế, một số nguồn tin biết vấn đề này nói với ABC News.
Ít nhất sáu thượng nghị sĩ tỏ ý không ủng hộ ông Hegseth vì những lời cáo buộc ông ngày càng tăng, trong đó có cáo buộc ngược đãi phụ nữ, một số nguồn tin cho ABC News hay.
Nhiều nguồn tin còn cho ABC News biết Tổng Thống Đắc Cử Trump và ông Ron DeSantis (Cộng Hòa), thống đốc Florida, hôm Thứ Ba bàn về chức bộ trưởng Quốc Phòng và ông DeSantis tỏ ra muốn nắm chức vụ này.
Bà Penelope Hegseth, mẹ ông Hegseth, bênh vực ông trên chương trình “Fox and Friends” sáng Thứ Tư.
Theo báo New York Times, năm 2018, mẹ ông Hegseth gửi email cho ông giữa lúc ông đang ly dị vợ. Trong email, bà viết ông là “người bạc đãi phụ nữ.”
Tuy nhiên, hôm Thứ Tư, bà Penelope Hegseth cho biết con trai bà “đã thay đổi” và bà viết email đó “hấp tấp” vào “lúc đang rất xúc động.” Bà cho hay, chỉ sau vài tiếng gửi email đó, bà gửi email khác để xin lỗi, và hiện tại, bà và con bà “rất thân thiết.”
Bà cũng lưu ý những lời cáo buộc ông Hegseth có từ cách đây nhiều năm và “phần lớn” là “tin giả.” Bà liên tục nhấn mạnh ông Hegseth nay đã là người khác và “đã được tha thứ.”
Tạp chí New Yorker, dẫn phúc trình dài bảy trang mà họ nói là đầy đủ chi tiết, đưa tin ông Hegseth từng bị ép buộc rút ra khỏi hai tổ chức bất vụ lợi của cựu chiến binh do bị cáo buộc quản trị tài chính kém, kỳ thị giới tính và hành vi không phù hợp khác.
Hôm Thứ Ba, một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói họ nghĩ ông Hegseth phải đứng ra giải quyết những bản tin đó, vốn bị Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) cho là “đáng lo ngại.” Nhưng hôm Thứ Tư, trên đường vô Quốc Hội thuyết phục các thượng nghị sĩ ủng hộ ông làm bộ trưởng Quốc Phòng, ông Hegseth phớt lờ câu hỏi của phóng viên.
Trên đài Fox News, mẹ ông nói bà tin rằng ông “đúng là người cho chức vụ này.” (Th.Long) [qd]



















































































