TAYLORSVILLE, Utah (NV) – Người phụ nữ 63 tuổi ở ngoại ô thành phố Salt Lake, Utah, bị cắt cụt một chân sau khi bị các con chó pit bull của con trai nuôi cắn trong sân nhà vào tuần trước đã qua đời, theo đài ABC News.
Người phụ nữ chưa được tiết lộ tên, qua đời hôm Thứ Hai, Trung Úy J. Fowler, Sở Cảnh Sát Taylorsville, cho biết hôm Thứ Ba, 7 Tháng Mười Một.

Hôm Thứ Ba, 31 Tháng Mười, một người phụ nữ đã gọi số khẩn cấp 911 khi bà vẫn đang ở sân sau nhà bị bầy chó bao vây. Tất cả đều là giống chó pit bull.
Cảnh sát phải dùng bình xịt hơi cay để xua đuổi bầy chó khi họ băng qua hàng rào để vào giải vây cho người phụ nữ.
Lúc đó, một con chó cái trưởng thành đã lao ra tấn công khiến cảnh sát phải rút súng bắn chết.
Số phận của sáu con chó còn lại vẫn chưa rõ ràng sau khi người chủ giao cho cảnh sát sau vụ tấn công.
“Rất may mắn vì nạn nhân vẫn còn có thể gọi 911 giữa lúc bị tấn công, khiến chúng tôi tới giải cứu kịp lúc. Cú điện thoại đó đã cứu mạng bà ấy,” Cảnh Sát Trưởng Brady Cottam tuyên bố.
Thị trấn Taylorsville cho phép mỗi gia đình được nuôi hai con chó.
Người phụ nữ được đưa vào bệnh viện và phải bị cắt cụt một chân vì những vết cắn của các con chó. (MPL) [qd]

















































































