Phụ nữ ‘mất tích’ 42 năm, được tìm thấy trong nhà dưỡng lão New York

NEW YORK, New York (NV) – Cảnh sát vừa tìm thấy một phụ nữ “mất tích” bốn thập niên trước đây, ở trong một nhà dưỡng lão tại tiểu bang New York, nhưng không giải thích được lý do vì sao bà lại ở nơi đây.

Bản tin hãng thông tấn UPI nói rằng văn phòng cảnh sát Sullivan County cho hay các cảnh sát viên tìm ra bà Flora Harris sau khi đi điều tra về một bộ hài cốt mà các điều tra viên tin rằng có thể là của người này.

Cảnh sát viên Rich Morgan sau đó tìm kiếm thân nhân của bà Harris, người được 36 tuổi khi mất tích ngày 3 Tháng Tám, 1975.

Bà này trước đó được chồng chở đến một văn phòng bác sĩ.

Khi tìm kiếm các dữ kiện của liên bang, tiểu bang, và địa phương, cảnh sát thấy một phụ nữ tên Flora Stevens ở Massachusetts dùng số an sinh xã hội của bà Harris.

Hai cảnh sát viên Rich Morgan và Ed Clouse đến kiếm bà Stevens ở nhà dưỡng lão New York, nhận ra rằng Stevens và Harris chỉ là một người.

Họ cho hay bà Harris, người được chẩn đoán là mắc bệnh lú lẫn, “mặt sáng rỡ ngay” khi họ đưa bà xem tấm hình cũ của bà Stevens, nói rằng “chính là tôi!”

Cảnh sát trưởng Sullivan County, ông Mike Schiff, nói rằng điều quan trọng là bà Flora an toàn.

Bà Harris, 78 tuổi, từng sống trong một nhà dưỡng lão ở New Hampshire và bệnh viện St. Luke Roosevelt ở thành phố New York.

Tuy nhiên, vì bà mắc chứng lú lẫn, giới hữu trách nói hiện vẫn chưa ai biết vì sao bà mất tích.

Cảnh sát cũng không tìm ra người thân nào của bà Harris, cũng theo UPI. (V.Giang)

Hối lộ bác sĩ kê toa thuốc giảm đau có ma túy, tổng giám đốc công ty dược phẩm bị bắt
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT