PALM BEACH, Florida (NV) – Một phụ nữ Trung Quốc, từng bị kết tội đột nhập bất hợp pháp vào hội quán Mar-a-Lago và nói dối nhân viên sở Mật Vụ, vừa bị trục xuất hồi cuối tuần và nay đã về lại Trung Quốc, theo giới chức liên bang Mỹ, hơn hai năm sau khi mãn hạn tù.
Theo hãng thông tấn AP hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Mười Một, bà Yujing Zhang bị chuyển giao cho cơ quan di trú hồi Tháng Mười Hai năm 2019, sau khi ở đủ tám tháng tù. Nhưng bà này bị giam tại nhà tù Glades County thêm thời gian dài gấp ba bản án, vì trở ngại trục xuất liên quan đến đại dịch COVID-19, theo lời giới chức di trú nói với tờ Miami Herald.

Vào lúc bị tuyên án, bà Zhang, khi đó 33 tuổi, nói với tòa là đến Mar-a-Lago “gặp tổng thống cùng gia đình của ông để kết bạn.”
Khi Chánh Án Roy Altman tỏ sự hoài nghi, hỏi bà Zhang là có thật sự nghĩ rằng sẽ gặp được gia đình Tổng Thống Donald Trump để “kết bạn” hay không, bà Zhang cười lớn và nói rằng cũng hy vọng sẽ gặp được những người khác ở nơi này.
Bà Zhang sau đó nói với vị chánh án rằng tổng thống có cho giới truyền thông hay rằng cá nhân ông mời bà tới Mar-a-Lago. Tuy nhiên, chánh án Altman nói rằng đây lại là lời nói dối nữa.
Hiện chưa rõ lý do thật sự khiến bà Zhang tìm cách đột nhập vào khu nghỉ mát của ông Trump là gì, nhưng vị chánh án nói rằng rõ ràng là không chỉ để có được cơ hội chụp hình chung.
Cảnh sát khi lục soát căn phòng khách sạn bà Zhang thuê ở Palm Beach tìm thấy số tiền $8,000 và các máy điện thoại, điện toán xách tay, cùng một máy dò các máy thu âm và thu hình lén.
Theo tờ Miami Herald, có một số người môi giới ở Mỹ và Trung Quốc, quảng cáo bán vé đến dự các buổi tiệc tổ chức ở những nơi cựu Tổng Thống Donald Trump làm chủ, và hứa hẹn có cơ hội chụp hình chung với ông.
Tại Trung Quốc, một tấm hình chụp chung với người quyền thế, thường cũng để khoe khoang có mối quen biết cá nhân, dễ dàng mở ra nhiều cánh cửa. Bà Zhang đã chi nhiều chục ngàn đô la để đến các nơi này, cũng theo tờ báo. (V.Giang) [kn]







































































