MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Một tài xế ở Wisconsin, đang mang thai, cho 37 học sinh xuống xe buýt an toàn ngay trước khi xe bốc cháy, theo đài truyền hình địa phương WISN hôm Thứ Năm, 1 Tháng Sáu.
Sáng Thứ Tư, chiếc xe buýt đưa đón học sinh chỉ còn cách trường Milwaukee Academy of Science ở Milwaukee vài dãy phố thì tài xế Imunek Williams ngửi thấy mùi cháy.

Tới lúc đó, xe đã chạy được hai tiếng đồng hồ và đang chở học sinh từ mẫu giáo tới trung học. Ban đầu, cô Williams tưởng mùi cháy của xe khác.
“Nhưng khi tôi lái tiếp, mùi cháy và mùi khói ngày càng nồng nặc,” cô Williams kể với WISN.
“Tôi nói với các em, ‘Xuống xe đi,’” cô Williams cho hay. “Tôi di tản chiếc xe, bảo đảm mọi người xuống hết, và bắt các em xếp hàng trước một cánh cổng. Ngay khi chúng tôi bước xuống xe, tôi quay lại và chiếc xe bốc cháy.”
Lính cứu hỏa tới dập tắt đám cháy và đưa cô Williams đi bệnh viện để đề phòng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
“Tôi cảm thấy mừng vì đưa được các em xuống xe và không ai bị thương,” cô Williams nói. “Đó là mối lo lớn nhất của tôi vì nếu con tôi ở trên xe buýt đó, tôi cũng muốn tài xế làm y chang như vậy.”
Cô Williams sẽ sinh con Tháng Tám năm nay. (Th.Long) [qd]




































































