Thánh Đường Quốc Gia vinh danh công bằng chủng tộc

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Chín, Thánh Đường Quốc Gia Washington lịch sử đã khai trương các mặt cửa bằng kiếng màu với chủ đề công bằng chủng tộc, trám vào chỗ bốn mặt cửa dùng để tôn vinh danh các Tướng Robert E. Lee và Stonewall Jackson của Liên Hiệp Miền Nam thời Nội Chiến Mỹ, từ 1861 đến 1865.

Các cửa sổ mới mô tả cuộc tuần hành đòi công lý cho người Mỹ gốc Phi Châu, hậu duệ của chính những người lẽ ra vẫn còn là nô lệ sau cuộc Nội Chiến nếu phía bên các sĩ quan được tôn vinh kia đã là kẻ thắng trận. Nhà thờ đã tháo gỡ các cửa sổ cũ xưa sau khi những biểu tượng của Liên Hiệp Miền Nam được nâng cao lên trong các cuộc bạo động chủng tộc hồi gần đây.

Lễ cung hiến các cửa sổ mới của thánh đường có sự tham dự của nhiều giáo sĩ trong khu vực có các nhà thờ lịch sử của người da đen cùng với lãnh tụ của các tổ chức đấu tranh cho công bằng xã hội. Lời cầu nguyện, những câu trích từ Thánh Kinh ra và các phát biểu ngắn được xen kẽ bởi các bản thánh ca và thánh nhạc của người da đen cùng với bài ca “Heal Our Land.”

Hôm 23 Tháng Chín, 2023, lễ cung hiến các cửa sổ mới của Thánh Đường Quốc Gia tại Washington DC có sự tham dự của nhiều giáo sĩ trong khu vực có các nhà thờ lịch sử của người da đen cùng với lãnh tụ của các tổ chức đấu tranh cho công bằng xã hội. (Hình: Kevin Eckstrom/Washington National Cathedral)

Trong các họa tiết mới trang trí trên các cửa sổ, người ta trông thấy người Mỹ gốc Phi Châu tiến lên bằng bước chân hoặc bằng xe lăn từ trái sang phải ngang qua bốn khung cửa sổ. Các khẩu hiệu như “CÔNG BẰNG” (“Fairness”) và “KHÔNG CHƠI XẤU” (“No Foul Play”) được in lên mặt kiếng.

Mặt cửa bằng kiếng màu với chủ đề công bằng chủng tộc vừa mới lắp xong tại Thánh Đường Quốc Gia Washington DC (Hình: Kevin Eckstrom/Washington National Cathedral)

Các cửa sổ mới đều có ghi những bài thơ của học giả Elizabeth Alexander, chủ tịch hiệp hội Mellon Foundation. Thi phẩm “Bài Ca Dân Mỹ” sẽ được khắc vào phía dưới các cửa sổ. “Một tiếng nói đơn độc vang lên, rồi có thêm một tiếng nói khác nữa,” bài thơ viết. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT