Thủ phạm giết hàng loạt phụ nữ ở New York lãnh án chung thân

RIVERHEAD, New York (NV) – Thủ phạm giết hàng loạt phụ nữ ở New York rồi chặt thi thể lãnh hàng loạt án tù chung thân hôm Thứ Tư, 17 Tháng Sáu, theo NBC News.

Tháng Tư năm nay, ông Rex Heuermann, 62 tuổi, nhận tội giết bảy phụ nữ và thú nhận ông cố ý làm một phụ nữ thứ tám, cô  Karen Vergata, thiệt mạng. Theo thỏa thuận nhận tội, ông không bị truy tố tội giết cô Vergata.

Ông Rex Heuermann dự phiên tòa kết án tại Suffolk County Court ở Riverhead, New York, hôm 17 Tháng Sáu. (Hình: James Carbone-Pool/Getty Images)

Ông Heuermann, kiến trúc sư sống ở Massapequa Park, khu ngoại ô tầng lớp trung lưu gần Manhattan – bị bắt năm 2023 dựa trên rất nhiều bằng chứng, như dấu hết DNA từ miếng bánh pizza thừa trong thùng rác ở trung tâm Manhattan.

Ngay sau khi ông bị bắt, cảnh sát mở lại vụ án từng làm bó tay điều tra viên và khiến gia đình nạn nhân sống đau khổ.

Ông Heuermann bị truy tố tội sát hại cô Melissa Barthelemy, 24 tuổi; cô Megan Waterman, 22 tuổi; và cô Amber Costello, 27 tuổi. Ba phụ nữ này mất tích năm 2009 và 2010. Cả ba là gái mại dâm. Thi thể họ được tìm thấy trong khu phố Gilgo Beach năm 2010, phần đầu, phần thân và phần chân bị tách lìa và được quấn bằng bao bố.

Năm 2024, ông Heuermann bị truy tố tội giết cô Maureen Brainard-Barnes, 25 tuổi. Sau đó, ông bị truy tố tội sát hại ba phụ nữ khác: Cô Jessica Taylor, 20 tuổi, mất tích năm 2003; cô Sandra Costilla, 28 tuổi, thi thể được tìm thấy ở làng Southampton trên đảo Long Island; và cô Valerie Mack, 24 tuổi, mất tích năm 2000.

Trong quá trình xét xử, ông thú nhận bóp cổ nạn nhân tới chết rồi chặt thi thể.

Tám nạn nhân. Hàng trên từ trái: Melissa Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Amber Costello, Sandra Costilla. Hàng dưới: Valerie Mack Jessica Taylor, Karen Vergata, Megan Waterman. (Hình: Suffolk County Police Department)

Tại phiên tòa kết án hôm Thứ Tư, từng người thân của nạn nhân đối diện với ông Heuermann, vừa lên án ông vừa kể lại nỗi đau mà họ chịu đựng. Ông Heuermann cúi đầu, bất chấp một số người yêu cầu ông nhìn thẳng vào mắt họ.

“Việc ông gây ra cho gia đình chúng tôi không từ nào diễn tả được,” bà JoAnn Mack, mẹ nuôi cô Mack, cho hay.

Sau khi người thân của nạn nhân phát biểu, ông Timothy Mazzei, chánh án tiểu bang New York, hỏi ông Heuermann muốn nói lời nào không.

“Tôi không biết nói gì,” ông Heuermann đáp. “Có nói gì cũng vô nghĩa.”

Vị chánh án hỏi ông Heuermann có hối hận đã giết các nạn nhân không. “Thưa có,” ông nói.

“Ông là thằng đàn ông đáng kinh tởm, đê tiện và nhỏ mọn, ông là thằng hèn,” Chánh Án Mazzei nhấn mạnh trước khi tuyên một loạt án tù chung thân và bắt buộc ông Heuermann thi hành riêng từng bản án mà không được ân xá.

“Đưa ông ta ra khỏi đây,” ông Mazzei ra lệnh, cử tọa reo hò tán thưởng. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT