Thi thể ông 71 tuổi ở Louisiana mất tích được tìm thấy trong bụng cá sấu

ST. TAMMARY PARISH, Louisiana (NV) – Thi thể của một người đàn ông, 71 tuổi, bị mất tích lúc cơn bão Ida hoành hành được tìm thấy trong bao tử của một con cá sáu dài 12 foot (4 mét), theo thông báo của phòng giảo nghiệm ở St. Tammany Parish, Louisiana. 

Vợ ông Timothy Satterlee Sr. ngày 30 Tháng Tám báo cảnh sát chuyện chính bà chứng kiến cảnh cá sấu tấn công người chồng ở bên ngoài căn nhà của họ ở thành phố Slidell.

Một con cá sấu đang rình rập trong khu vực đặt bảng báo động tình trạng đe dọa nguy hiểm của loài vật này. (Hình minh họa: Chris Trotman/Getty Images)

Gần hai tuần sau, giới chức bắt được con cá sấu, được cho là gây ra vụ tấn công nêu trên, ở khu Avery Estates gần Slidell, một thị trấn trên hồ Pontchartrain đối diện với thành phố New Orleans, theo Sở Cảnh Sát St. Tammany Parrish.

Mổ bụng con cá sấu, các nhà điều tra tìm thấy những mảnh thi thể của con người.

Hôm Thứ Năm vừa qua, Bác Sĩ Charles Preston, chuyên gia giảo nghiệm, cho biết những mảnh thi thể đó chính là của ông Satterlee, sau khi so sánh các mẫu di truyền trùng khớp 11 điểm với DNA lấy từ các người con trai của nạn nhân.

“Theo tiêu chuẩn pháp lý, cần trùng hợp 16 điểm là mức tiêu chuẩn chung,” Bác Sĩ Preston viết  trong thông cáo. “Trong trường hợp này, xét theo hoàn cảnh, tôi hài lòng với kết quả 11 điểm trùng hợp để xác nhận đây là hài cốt của ông Satterlee.”

Bác Sĩ Preston cũng đang thu thập tóc và các mẫu di truyền từ gia đình ông Satterlee để cố gắng tạo ra một mẫu DNA hoàn chỉnh.

Theo lời kể của bà Satterlee với cảnh sát thì bà chứng kiến cảnh con cá sấu tấn công người chồng làm ông bị thương nặng.

Bà kéo ông lên thềm nhà, rồi dùng một chiếc ghe nhỏ đi cầu cứu.

Khi cùng với cảnh sát quay lại nhà, thì ông Satterlee đã biến mất.

Trong thông báo, Bác Sĩ Preston lên tiếng chia buồn cùng gia đình ông Satterlee trước sự mất mát rất bi thảm và đau đớn này. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT