WASHINGTON, DC (NV) – Ông Stephen Desfosses, 52 tuổi, cảnh sát viên điều tra làm việc hơn 30 năm cho Sở Cảnh Sát Norton, Massachusetts, qua đời vì COVID-19 hôm 13 Tháng Giêng.
Ông là một trong ít nhất 231 cảnh sát viên ở Mỹ chết vì căn bệnh này năm nay, theo tổ chức bất vụ lợi Trang Web Tưởng Niệm Cảnh Sát Viên Qua Đời (ODMP), CNN đưa tin hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Mười.

Năm ngoái, tổng cộng 245 cảnh sát viên ở Mỹ thiệt mạng vì COVID-19, theo ODMP.
Căn bệnh này trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho cảnh sát viên khắp cả nước mặc dù họ thuộc những nhóm đầu tiên được chích ngừa vào cuối năm 2020.
Từ đầu đại dịch đến nay, số cảnh sát viên qua đời vì COVID-19 ở Mỹ lên đến 476 người, trong khi chỉ có 94 cảnh sát viên chết vì trúng đạn cùng thời gian đó.
“Chỉ cần các anh muốn giữ đúng cam kết bảo vệ công chúng… và chỉ cần các anh muốn giữ đúng cam kết lo cho gia đình, là đủ,” bà Jessica Desfosses, vợ ông Desfosses, cho hay trong lời khẩn cầu cảnh sát viên đi chích ngừa.
Bà Desfosses đưa ra lời khẩn cầu giữa lúc nhiều cảnh sát viên và nghiệp đoàn cảnh sát khắp nước Mỹ tiếp tục phản đối lệnh chích ngừa, bất chấp biến thể Delta khiến COVID-19 bùng lên lại cũng như bất chấp chích ngừa giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh nặng và tử vong.
Có một loạt lý do nhiều cảnh sát viên không chịu chích ngừa, từ nghe thông tin sai trái đến không tin tưởng vaccine.
“Làm cảnh sát viên không phải là bắt buộc, mà là tự nguyện,” ông Charles Ramsey, cựu cảnh sát trưởng Washington, DC, và là nhà phân tích công lực của CNN, nói. “Phải hiểu rằng công việc này đòi hỏi bản thân hy sinh một số thứ theo nhiều cách khác nhau.” (Th.Long) [qd]




















































































