DUBAI, UAE (NV) – Tổng Thống Masoud Pezeshkian của Iran xin lỗi vì tấn công các nước láng giềng vì đã tấn công họ trong lúc hỏa tiễn và máy bay không người lái của họ vẫn đang phóng về các nước Ả Rập ở Vùng Vịnh, hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Ba, theo NPR.
Điều này cho thấy giới lãnh đạo chính trị ở Tehran không thể kiểm soát hoàn toàn các lực lượng vũ trang Iran.

Tuyên bố của ông Pezeshkian cho biết hội đồng lãnh đạo ba người của nước này đã liên lạc với các lực lượng vũ trang Iran về các cuộc tấn công.
“Nhân danh bản thân tôi, tôi xin lỗi các nước láng giềng đã bị Iran tấn công,” tổng thống Iran nói. “Từ giờ trở đi, họ không nên tấn công các nước láng giềng hay phóng hỏa tiễn vào họ, trừ phi chúng tôi bị các nước đó tấn công. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết vấn đề này thông qua ngoại giao”.
Phát biểu sau tuyên bố của ông Pezeshkian, Tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran, đã khiến mọi người bối rối khi nói rằng Tehran “không hề tấn công các nước không cho Mỹ mượn không gian xâm lược đất nước chúng tôi”.
Vệ Binh Cách Mạng Iran (IRGC), lực lượng bán quân sự kiểm soát các hỏa tiễn đạn đạo mà họ phóng vào Israel và các nước khác trong khu vực, chỉ nghe lệnh Đại Giáo Chủ Aytollah Khamenei. Nhưng sau cái chết của ông, IRGC giờ đây dường như đang tự chọn mục tiêu khi xung đột lan rộng.
Trong khi tổng thống Iran tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ ngày càng tăng của các nước Vùng Vịnh về các cuộc tấn công của họ thì chỉ vài giờ trước, một loạt hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran đã làm gián đoạn các chuyến bay tại phi trường quốc tế Dubai, bắn vào một cơ sở dầu mỏ lớn của Ả Rập Saudi và khiến người dân Bahrain nhiều lần chạy tìm nơi ẩn nấp.
Tổng Thống Pezeshkian cũng tiếp tục chỉ trích lời kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. “Đó là giấc mơ mà họ nên chôn dưới đáy mồ,” ông nói. (NNL) [dt]
























































