CEDAR GLEN, California (NV) – Một nữ chủ tiệm ở vùng Lake Arrowhead, California, bị bắn chết vì lá cờ Tự Hào (pride flag) của người đồng tính mà bà treo tại cửa tiệm thời trang của mình, theo đài ABC News hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tám.
Cảnh sát San Bernadino County có mặt lúc năm giờ chiều Thứ Sáu tại tiệm Mag Pi, nơi bà Laura Ann Carleton bị bắn chết tại hiện trường.

“Cảnh sát biết được rằng tay súng đã đưa ra một số nhận xét miệt thị về lá cờ cầu vồng treo bên ngoài tiệm quần áo trước khi bắn bà Carleton,” thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát San Bernadino cho biết.
Nghi can bỏ chạy sau khi gây án và bị bắn chết trong một vụ nổ súng đối đầu với cảnh sát.
Hiện nay nhà chức trách chưa tiết lộ danh tính nghi can, theo thông cáo báo chí.
Trang web của cửa hàng Mag Pi mô tả chủ nhân, bà Carleton là người mẹ của chín đứa con và đã “kết hôn với cùng một người đàn ông trong 28 năm.”
Bà Carleton, thường được gọi với tên Lauri, đã học tại trường nghệ thuật Art Center School of Design và có một sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực thời trang, trong đó có 15 năm làm giám đốc điều hành tại hãng thời trang danh tiếng Kenneth Cole, trang web của Mag Pi cho biết.
Mountain Provision Cooperative, một cửa hàng tạp hóa địa phương, cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm Thứ Bảy rằng bà Carleton, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức một cửa hàng miễn phí sau khi một trận bão tuyết đổ vào khu vực này vào đầu năm nay.
“Lauri là một trụ cột trong cộng đồng của chúng tôi, một nguồn động lực kiên định với các giá trị về bình đẳng, tình yêu và công lý,” bài viết trên Facebook viết. “Nếu biết Lauri, quý vị sẽ biết bà yêu hết mình, với nụ cười luôn trên môi, nuôi dưỡng và bảo vệ những người bà quan tâm.”
Cửa hàng Mountain Provision Cooperative khuyến khích mọi người “treo cờ để vinh danh Lauri.”
Nhóm Lake Arrowhead LGBTQ+ cho biết trên Instagram rằng bà Carleton không phải là thành viên của cộng đồng người đồng tính nhưng là người bênh vực “cho mọi người trong cộng đồng.”
Các bình luận trên tài khoản mạng xã hội của tổ chức đã gửi lời chia buồn tới gia đình Carleton và bày tỏ lòng kính trọng đối với những đóng góp của bà cho cộng đồng Lake Arrowhead.
Một số người nói rằng lá cờ pride flag treo tại Mag Pi đã giúp họ cảm thấy được chào đón và an toàn trong khu vực.
Ông Paul Feig, đạo diễn phim “Bridesmaids,” là một trong số những người trong phần bình luận, nói rằng mọi người rất nhớ bà Carleton: “Lauri là một người tuyệt vời, tràn đầy sức sống và tình yêu,”
“Bà luôn làm chúng tôi cười và luôn cười với chúng tôi. Tấm lòng của bà với cộng đồng nói chung và cộng đồng LGBTQ nói riêng chỉ là một trong nhiều phẩm chất tuyệt vời của Lauri,” ông Feig viết. (MPL) [kn]







































































