Friday, April 19, 2024

Trùm băng đảng Dominican ở New York ‘xin lỗi’ vì ‘giết nhầm người’

BRONX, New York (NV) – “Chúng tôi xin lỗi vì giết lầm người,” đó là lời xin lỗi của tay trùm băng đảng đường phố khét tiếng độc ác Trinitarios ở New York nhắn với gia đình của thiếu niên Lesandro Guzman-Feliz, 15 tuổi, sau khi nạn nhân bị kéo ra khỏi tiệm bán bánh mì và giết tàn bạo, theo thân nhân hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu.

Và trong một đoạn thu thanh phát ra trên Snapchat, băng này cũng xác nhận rằng những kẻ tham gia vào vụ giết người vừa qua đã bị đuổi ra khỏi băng đảng vốn xuất xứ từ Dominican.

Theo tờ New York Post, cảnh sát tin rằng băng Trinitarios có liên hệ tới vụ giết Guzman-Feliz và vụ gây thương tích trầm trọng cho một thiếu niên 15 tuổi, người bị đâm hàng chục nhát vào trưa ngày Thứ Hai tuần qua tại góc Bronx River Parkway và Gun Hill Road.

Vụ giết người vô tội này có thể liên hệ tới một đoạn video về cuộc làm tình được đưa lên trang Facebook, theo hai giới chức cảnh sát cao cấp.

Các thám tử điều tra nói rằng kẻ giết Guzman-Feliz đã lầm nạn nhân với một kẻ khác cũng có mái tóc quăn. Theo nguồn tin này, một thiếu nữ khỏa thân trong đoạn video có thể liên hệ với một trong những kẻ tấn công và người này rủ bạn bè đi giết để trả thù.

Điều này có thể giải thích vì sao Guzman-Feliz, người chưa hề có rắc rối với pháp luật và mong muốn trở thành một cảnh sát viên, lại bị giết một cách tàn bạo.

Các nguồn tin cảnh sát cũng cho biết Guzman-Feliz ở trong chương trình Explorers của Sở Cảnh Sát New York. Đây là chương trình cho giới trẻ từ 14 đến 20 muốn làm việc trong ngành công lực, cũng theo NY Post. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT