HOUSTON, Texas (NV) – Nhà chức trách kịp thời bắt được một tù nhân tẩu thoát trong lúc diễn ra phiên tòa xét xử tại Houston hôm Thứ Năm, 13 Tháng Sáu, sau khi dùng dao uy hiếp một viên chức, Văn Phòng Cảnh Sát Quận Harris HSCO cho biết, được Đài CBS News đưa tin.
Trong một bài viết trên mạng xã hội, văn phòng cảnh sát cho biết Joshua Nigel Thomas Sanders, 35 tuổi, bị đưa trở lại nhà tù “vào lúc 3 giờ sáng ngày 14 Tháng Sáu” sau khi “bị Lực Lượng Đặc Nhiệm Truy Bắt Tội Phạm Bạo Lực Đào Tẩu” bắt giữ tại phía Đông Quận Harris.
Thiếu Tá Saul Suarez, thuộc văn phòng cảnh sát, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo trong đêm khuya rằng Sanders kháng cự và bị các cảnh sát viên dùng súng điện khống chế. Suarez cho biết Sanders được chở tới bệnh viện để khám sức khỏe và sau đó di lý tới Nhà Tù Quận Harris.

Suarez cho biết ngoài ra còn có hai nghi can bị bắt giữ vì ngăn không cho cảnh sát bắt giữ Sanders, đồng thời nói thêm rằng hai nghi can đó được cho là “đồng bọn” của Sanders.
Văn phòng cảnh sát nhận được rất nhiều lời chỉ điểm từ công chúng sau cuộc họp báo hôm Thứ Năm và các manh mối đó giúp cảnh sát viên lần theo dấu vết của Sanders, Suarez nhấn mạnh.
Sanders đang bị giam giữ vì ba vụ trộm và một trọng tội tàng trữ võ khí trái phép, Phó Cảnh Sát Quận Harris, Phillip Bosquez, cho biết trong cuộc họp báo trước đó.
Sanders trình diện tại tòa án tọa lạc ở số 1301 đường Franklin Street vào khoảng 3 giờ 30 chiều giờ Hoa Kỳ, nhà chức trách cho biết. Sanders dùng dao uy hiếp một viên chức tòa án trước khi tẩu thoát khỏi tòa án, Biện Lý Quận Harris Kim Ogg cho biết trong một tuyên bố.
“@HCSOTexas nhận dạng được tù nhân tẩu thoát là Joshua Nigel Thomas Sanders, 35 tuổi, cao khoảng 5 foot 5 inch (1.65 mét) và nặng 140 pound (63.5 kilogram). Nghi can được coi là nguy hiểm. Nếu thấy nghi can, xin gọi cho 911. #HOUnews @SheriffEd_HCSO,” HSCO cho biết trên X, từng là Twitter.
Bosquez nói rằng sau khi tẩu thoát khỏi tòa án, Sanders “gạ gẫm” một nữ tài xế rồi leo lên xe của bà ta, nhưng xe mới chạy được “độ chừng vài mét” thì gây tai nạn sau đó nghi can liền bỏ chạy.
“Sau khi chiếc xe gây tai nạn rồi bị hư, nghi can lao ra khỏi xe và chạy trốn,” Bosquez cho biết. “Đó là nơi cuối cùng của chúng tôi nhìn thấy Sanders trên máy quay an ninh.”
Vụ đụng xe không gây thương tích.
Đơn vị Thủy Quân Lục Chiến tóm được nghi can ở một nhánh sông.
Sanders không có địa chỉ rõ ràng, Bosquez cho biết, và nhà chức trách tin rằng nghi can thủ dao trong người. (TTHN)



























































































