Tustin: Một gia đình gặp hai bi kịch chỉ cách nhau vài tuần

TUSTIN, California (NV) – Sau Lễ Tạ Ơn, một gia đình cư dân California phải chịu hai bi kịch ở Tustin chỉ cách nhau có vài tuần.

Theo đài ABC 7, gia đình này từ Visalia đến Tustin để thăm viếng bà Dennet Bermas, 34 tuổi. Bà qua đời hồi Tháng Mười vì gió mạnh thổi cây đè lên xe trong lúc chuẩn bị đi làm.

Hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Một, gia đình của bà Maria Vines đến Tustin để thăm viếng chị họ quá cố của mình. Bà đang chở chồng, mẹ và hai con về khách sạn thì bị một chiếc xe tông vào sau đuôi trong lúc đợi đèn đỏ.

Ông Renado Vines, chồng bà Maria, kể: “Chúng tôi không biết người kia chạy tốc độ bao nhiêu, ai trong xe cũng ngất xỉu.”

Cảnh sát và những người qua đường cố gắng kéo người trong xe ra trước khi chiếc xe bốc cháy, nhưng không kéo được cụ bà Dolly Omandam, mẹ của bà Maria, 75 tuổi, ra khỏi xe. Bà qua đời tại hiện trường.

“Họ nói không thể kéo mẹ tôi ra khỏi xe vì bà bị ép lại,” bà Maria nói.

Cảnh sát cho biết rượu và ma túy có thể là lý do khiến tài xế đụng xe của gia đình bà Maria và người này ở lại hiện trường để làm việc với cảnh sát.

Gia đình của bà Maria đang buồn vì vừa mất một người thân, vừa thăm viếng xong thì mất thêm một người nữa.

Bà Maria nói: “Nếu có chữ nào nặng hơn chữ ‘buồn’ thì tôi sẽ dùng, nhưng bây giờ tôi đang rất buồn.” (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT