Washington DC: Bé gái 2 tuổi bị giấy phạt tội xả rác

WASHINGTON DC (NV) – Bé Harper Westover, hai tuổi, hôm Thứ Năm nhận được một giấy phạt $75 về tội xả rác tại một con hẻm ở gần nhà bé ở Northeat Washington.

Theo báo Washington Post, giới chức cơ quan Công Trình Công Cộng kèm theo chứng cớ, hình chụp lại một phong bì mà công nhân thành phố tìm thấy cùng với một túi rác ở trong hẻm.

Hình chụp cho thấy, phong bì chưa mở, ghi địa chỉ gửi đến bé từ Bucky’s Buddies, một câu lạc bộ thiếu nhi.

Hôm Thứ Sáu, bà Westover cho giới chức thẩm quyền biết bé Harper, “người vi phạm,” chỉ mới hai tuổi, vậy liệu cơ quan Công Trình Công Cộng có thể bãi bỏ giấy phạt hay không.

Giới chức nói mảnh giấy, đựng trong bịch rác, có ghi tên của bé Harper trên đó.

Bà Westover đáp: “Tôi hiểu, nhưng bé chỉ mới hai tuổi. Vậy có thể nào rút lại giấy phạt hay không?”

Bà Westover nhớ lại người nữ giới chức đáp lại rằng “không.”

Thực ra gia đình Westover nhận được hai giấy phạt, một với tên của bé Harper, một tên Theresa, tức bà Westover, mẹ của bé Harper, vì một phong bì khác có tên bà cũng được tìm thấy, và mỗi giấy phạt với số tiền $75.

Bà Westover nói, trong gia đình bà không ai xả rác cả.

Theo bà, mỗi tuần, bà hoặc chồng bà, mang thùng rác ra sau hẻm để xe rác đến lấy.

Vì đường hẻm quá hẹp, nên trước đó một toán công nhân lấy rác từ từng thùng trong hẻm, mang ra để ở đầu đường cho xe rác lấy đi.

Theo bà Westover, có thể công nhân thành phố bỏ sót lại một bịch rác, trong đó có những phong bì với tên của bà và bé gái.

Nói gì thì nói, theo bà Westover, gia đình bà không hề xả rác, không có chứng cớ nào chứng minh rằng họ đã làm như vậy cả.

Họ phản kháng bằng cách đưa lên mạng.

Ông Chuck Westover, chồng bà, chụp lại tờ giấy phạt của bé Harper và gửi đến trang blog Popville, nơi nhiều người vào xem, và kèm theo hàng chữ: “Phải chăng thế giới ngày nay người ta điên hết rồi? Họ phạt cả một đứa bé hai tuổi về tội xả rác.”

Độc giả lập tức lên tiếng bênh vực gia đình Westover.

Xem thêm bình luận: Bênh và chống Donald Trump tại Orange County

Một độc giả đặt câu hỏi: “Thật là điên rồ. Thử hỏi nếu một nhân viên bưu điện vô tình làm rớt một lá thư có tên của quí vị trên đó, vậy quí vị là người chịu trách nhiệm về tội xả rác chăng?”

Hôm Thứ Sáu, bà Zy Richardson, giám đốc cơ quan nơi gửi giấy phạt, nói rằng bà có ý thức về những phản hồi trên mạng và hiện đang cho điều tra.

Sau đó, bà Richardson gọi cho bà Westover, cho biết sẽ hủy giấy phạt nếu chứng minh được rằng bé Harper đúng là chỉ mới hai tuổi, và bà Westover liền gửi đến họ tờ giấy khai sinh của bé Harper.

Chiều hôm Thứ Sáu, một giới chức cơ quan Công Trình Công Cộng đến nhà bà Westover và trông thấy bà cùng bé Harper đang chuẩn bị để báo chí phỏng vấn.

Người giới chức bấy giờ mới cho biết quyết định thu hồi cả hai tờ giấy phạt và vở “bi hài kịch” chính thức hạ màn. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT