WINDER, Georgia (NV) – Bốn người thiệt mạng, gồm hai học sinh và hai giáo viên, và ít nhất chín người bị thương trong vụ xả súng tại trường trung học ở Bắc Georgia sáng Thứ Tư, 4 Tháng Chín, Cơ Quan Điều Tra Georgia (GBI) loan báo, theo CNN và CBS News.
Sáng Thứ Tư, tiếng súng vang lên tại trường Apalachee High School (AHS) ở Winder, cách Atlanta khoảng 50 dặm. Học sinh hối hả chạy tới sân đá banh tìm nơi trú ẩn. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường.

Nghi can Colt Gray, 14 tuổi, học sinh AHS, bị bắt, ông Chris Hosey, giám đốc GBI, cho hay trong buổi họp báo chiều Thứ Tư.
Khoảng 10 giờ 20 phút sáng, Sở Cảnh Sát Barrow County (BCSO) nhận được tin báo có kẻ đang nổ súng ở AHS, theo ông Hosey.
Cảnh sát tới hiện trường “trong vòng vài phút,” ông Hosey cho hay.
Trong khi đó, hai cảnh sát viên AHS “lập tức đối đầu với nghi can trong vòng vài phút sau khi có báo cáo nổ súng,” ông Hosey cho biết.
“Ngay khi họ đụng độ với nghi can, nghi can lập tức đầu hàng hai cảnh sát viên này và bị bắt,” ông Hosey thêm.
Nghi can Gray sẽ bị truy tố tội giết người và bị xét xử như người lớn, ông Hosey cho biết.
“Cảnh tượng quý vị nhìn thấy sau lưng chúng tôi là tội ác,” ông Jud Smith, cảnh sát trưởng Barrow County, cho hay trong buổi họp báo bên ngoài AHS trưa Thứ Tư. Ông từ chối nói rõ về những người thương vong hay về nghi can.
Em Lyela Sayarath, học sinh lớp 11 AHS, kể với CNN em ngồi kế nghi can Gray trong lớp vài phút trước khi xảy ra vụ xả súng.
Em Lyela kể nghi can Gray ra khỏi lớp đầu giờ Toán khoảng 9 giờ 45 phút sáng. Em Lyela nghĩ nghi can Colt đi vệ sinh, nhưng anh ta không trở lại, nên em nghĩ anh ta trốn học.
Cuối giờ Toán, em Lyela nghe loa thông báo giáo viên của em nên kiểm tra email.
Không lâu sau, nghi can Gray trở lại lớp nhưng không vào được vì cửa lớp tự động khóa. Một nữ sinh trong lớp ra mở cửa nhưng vội nhảy ngược lại sau khi dường như thấy anh ta cầm súng, em Lyela kể.
“Em nghĩ anh ta thấy chúng em sẽ không cho anh ta vào. Và em nghĩ lớp học kế lớp em, cửa bên đó mở, nên anh ta xả súng vào lớp đó,” em Lyela kể với CNN.
Em Lyela cho hay học sinh trong lớp em nấp sau bàn học khi nghe thấy tiếng súng “hết phát này tới phát khác.”
Em Lyela cho biết nghi can Gray là người ít nói và mắc cỡ, và thường chỉ trả lời bằng một chữ mỗi khi các em làm việc theo nhóm với nhau.

Trước đó, giới chức AHS tiến hành biện pháp bảo vệ học sinh và nhân viên giữa lúc mạng xã hội loan tin có thể một tay súng đang ở trong trường này, theo CBS News. Khoảng 10 giờ 23 phút sáng, cảnh sát được điều tới AHS, BCSO cho biết. Trong vòng một tiếng, cảnh sát xác định trường này an toàn và giới chức bắt đầu giao học sinh lại cho phụ huynh.
Cảnh sát có mặt đông đảo ở AHS sáng Thứ Tư, đài truyền hình địa phương WANF đưa tin khoảng 11 giờ sáng.
Đặc vụ FBI cũng được mới tới hiện trường. Trong thông báo ngay trên mạng xã hội ngay trước 12 giờ trưa, FBI ở Atlanta cho hay họ đang “hỗ trợ và hợp tác với công lực địa phương.”
Cũng 12 giờ trưa, ông Brian Kemp, thống đốc Georgia, lên mạng xã hội loan báo văn phòng ông đã điều nhân viên và phương tiện tới giúp giải quyết “sự việc ở AHS.”
Sau khi nghe báo cáo về vụ xả súng ở AHS, Tổng Thống Joe Biden nhấn mạnh “chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận chuyện này là bình thường.”
“Mùa tựu trường ở Winder, Georgia, lẽ ra vui vẻ nhưng lại trở thành lời nhắc nhở khủng khiếp nữa về việc bạo lực súng đạn xé nát cộng đồng của chúng ta ra sao. Học sinh khắp cả nước đang học ẩn nấp thay vì học đọc và viết. Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận chuyện này là bình thường,” ông Biden cho hay trong thông báo của Tòa Bạch Ốc.
Nhân dịp này, Tổng Thống Biden cũng kêu gọi Quốc Hội thông qua lệnh cấm súng tấn công, như ông từng kêu gọi trước đây.
“Sau hàng chục năm lặng thinh, cuối cùng, phía Cộng Hòa ở Quốc Hội phải nói ‘đủ rồi’ và phải làm việc với phía Dân Chủ để thông qua luật an toàn súng đạn, hợp lẽ thường,” ông Biden thêm.
Phó Tổng Thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Dân Chủ, gọi vụ xả súng ở AHS là “thảm kịch vô nghĩa.”
Tại buổi vận động tranh cử ở New Hampshire, bà Harris chia buồn với học sinh và giáo viên AHS, đồng thời kêu gọi ngăn chặn nạn bạo lực súng đạn.
“Chúng ta phải ngăn chặn,” bà Harris nói, cho biết thêm rằng “không bắt buộc cứ như thế này.”
Cựu Tổng Thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa, cũng chia buồn với nạn nhân và gọi nghi can xả súng là “con quái vật bệnh hoạn và mất trí.”
“Chúng tôi chia buồn với nạn nhân và người thân những ai bị ảnh hưởng do thảm kịch ở Winder, Georgia. Những đứa trẻ đáng yêu này bị con quái vật bệnh hoạn và mất trí cướp khỏi chúng ta quá sớm,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông.
AHS có khoảng 1,900 học sinh. Giờ học bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút sáng mỗi ngày, theo lịch của học khu. (Th.Long) [qd]






















































































