
Quảng cáo của Trại Hè Thân Hữu ngày 17 Tháng Tám, tại Mile Square Park, F.V. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Đây là năm thứ hai, chúng tôi, gồm hội trưởng 14 hội của 22 trường trung học VNCH, cùng phối hợp tổ chức Trại Hè Thân Hữu để quý thầy,cô, quý đồng môn, gia đình, con cháu cùng thân hữu, có dịp hàn huyên, vui chung một ngày Hè, tạo sự thông cảm và bầu không khí vui vẻ trong cộng đồng,” ông Bùi Đức Uyên, trưởng ban tổ chức và là hội trưởng trung học Bưởi-Chu Văn An, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
“Chúng tôi cũng xin minh xác ‘Trại Hè Thân Hữu’ không phải là trại hè của ‘Hội Liên Trường’ để tránh những ngộ nhận về sau. Đôi khi một hội nhưng lại là hai trường. Thí dụ Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm,” vị trưởng ban tổ chức giải thích.
Ông cho biết Trại Hè Thân Hữu có những đặc điểm riêng nhưng rất thuận lợi cho tập thể.
Trước nhất là trại hè tạo điều kiện để tất cả các trường có thể sinh hoạt trong một môi trường rộng lớn hơn, mà nếu tổ chức riêng rẽ sẽ khó thực hiện được. Ông nêu thí dụ như mướn một địa điểm như năm nay, lệ phí phải đóng là $500.
Thứ hai là vấn đề tổ chức tuy lớn hơn, nhưng lại suông sẻ hơn vì các trường tham gia đều có cùng một quá khứ của nền giáo dục VNCH. Người đại diện của mỗi trường thông cảm và làm việc trong tinh thần dân chủ.
Sau cùng là môi trường gặp gỡ lấy vui là chính nên nhiều người tuy không học cùng trường, nhờ Trại Hè Thân Hữu năm ngoái mà những người ở cùng xóm lại gặp được nhau.

Trại Hè Thân Hữu năm 2013. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
“Vì vui nên chúng tôi có phần văn nghệ và phần thi đua. Phần nào thì cũng có màn sinh hoạt chung và riêng. Chúng tôi tất cả các trường sẽ hát chung. Sau đó mỗi trường cũng có những tiết mục riêng để trình diễn, phát huy khả năng,” ông giải thích.
“Riêng phần ẩm thực, các trường sẽ có quầy ẩm thực và giá cả tự quy định. Ai thấy phải chăng thì mua. Tha hồ chọn lựa nơi vừa túi tiền,” vị trưởng ban tổ chức nói.
Ông nhắc mọi người tham dự về việc đậu xe.
“Tuy vào cửa và tham dự các trò chơi miễn phí, nhưng nếu đậu xe bên trong hai bãi đậu xe thuộc khuôn viên Mile Square Park thì phải trả $5/xe. Tuy nhiên có thể đậu xe miễn phí dọc theo lề đường của công viên. Người tham dự cũng có thể đậu tại bãi đậu xe của khu y tế, đối diện đường Warner, nhưng tuyệt đối đừng đậu vào chỗ đậu xe của nhà hàng Như Ý Cá Tám Món. Xe sẽ bị kéo,” ông dặn dò.
Ngoài việc đồng ý với những nhắc nhở về việc đậu xe, Bác Sĩ Mindy Hà, hội trưởng Trung Học Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), nhấn mạnh sự tham dự của mọi người, không phải chỉ riêng các bạn đồng môn.
“Mindy mong quý thầy, cô, các bạn cựu học sinh và toàn thể gia đình tham dự, để nêu cao tinh thần đoàn kết. Mindy luôn hãnh diện cùng các bạn xuất thân từ một trong những cơ sở giáo dục lâu đời nhất của Cần Thơ và Việt Nam,” người nữ hội trưởng kêu gọi.
Chị Xuân Thúy, hội trưởng Trung Học Nguyễn Bá Tòng, lại chú ý đến việc mời gọi thế hệ con cháu của các bạn đồng môn.
“Ban tổ chức rất mong các bạn trẻ, thế hệ hậu duệ cố gắng tham gia để cùng mọi người chia sẻ những kinh nghiệm văn hóa và tạo tình thân giữa các thế hệ trong cộng đồng,” chị khẩn khoản kêu gọi.

Gian hàng Võ Trường Toản năm 2013. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Trả lời câu hỏi năm nay trường nhắm vào các giải nào trong phần thi đua, chị cười, chia sẻ: “Năm ngoái chúng tôi đoạt giải nhất kéo dây và kẹp bong bóng giữa hai chân rồi nhảy đến đích. Vui lắm. Tuy vậy, tính đến giờ phút này thì chúng tôi thấy giải nào cũng muốn thắng hết!”
“Ẩm thực thì giá của Nguyễn Bá Tòng sẽ từ $5 đến $7 một người. Ủng hộ nhé!” chị dặn dò.
Anh Trần Bình Chánh, đại diện Trung Học Võ trường Toản, từng tham dự Trại Hè Thân Hữu từ năm ngoái, tiết lộ vài chi tiết của trường trung học này.
“Ẩm thực gồm xôi vò, thịt quay, bánh mì cà ri, trái cây tráng miệng. ‘All you can eat’ mà chỉ có $5/người. Mọi người đừng quên ‘Có thực mới vực được đạo!’” anh nói cho hết “30 giây quảng cáo!”
“Võ Trường Toản năm ngoái có anh Phạm Văn Phú hát bài vọng cổ ‘Vần Thơ Dâng Mẹ’ rất cảm động. Ngoài ra cò có các thầy cô hứa tham dư, như Thầy Cô Phạm Cao Dương, cô Hoàng Bích Dung, cô Lý Thị Kiên Trinh, cô Phạm Thị Hồng Liên, và Thầy Cô Nguyễn Chí Thành và cả thầy Lê Đức Cửu từ Việt Nam sang,” người đại diện Võ Trường Toản nói.
“Quỹ thời gian không còn nhiều. Mỗi lần gặp nhau rất quý để sống lại những kỷ niệm thời niên thiếu,” anh Chánh tâm sự.
Theo tờ quảng cáo, trại Hè Thân Hữu quy tụ đại diện ban tổ chức thuộc các trường trung học VNCH, như Võ Trường Toản, Trưng Vương, Quốc Học/Đồng Khánh, Phan Thanh Giản/Đoàn Thị Điểm, Petrus Ký, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Đình Chiểu/Lê Ngọc Hân, Lê Văn Duyệt, Gia Long, Chân Phước Liêm và Bưởi-Chu Văn An.
Mọi chi tiết, liên lạc các đại diện ban tổ chức, ông Bùi Đức Uyên (Bưởi-CVA) 714-330-6002; Chị Xuân Thúy (Nguyễn Bá Tòng) 714-653-0221; BS. Mindy Hà (P.T Giản/Đ.T. Điểm) 714-472-6965; và anh Trần Bình Chánh (Võ Trường Toản) 714-856-8454.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































