Wednesday, May 1, 2024

Cảnh sát Westminster tưởng niệm đồng đội hy sinh vì nhiệm vụ



Linh Nguyễn/Người Việt



WESTMINSTER, California (NV)Lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Tư, Sở Cảnh Sát Westminster long trọng tổ chức lễ tưởng niệm các cảnh sát viên hy sinh trong khi thi hành công vụ, tại sân phía trước đài tưởng niệm. Buổi lễ có sự hiện diện của ba gia đình các cảnh sát viên đã khuất, gồm cố Trung Úy Ronald W. Weber (hy sinh ngày 6 Tháng Sáu, 2003), cảnh sát viên Steven L. Phillips (hy sinh ngày 29 Tháng Giêng, 2004) và Trung Sĩ Marcus Frank (hy sinh ngày 10 Tháng Mười, 2007).









Quang cảnh lá cờ rủ nhìn từ phía sau của bức tượng trong buổi lễ tưởng niệm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Chúng ta ca ngợi sự hy sinh dũng cảm và ghi nhớ công ơn các đồng đội, không phải chỉ hôm nay, mà là nhớ ơn sự hy sinh của họ mỗi ngày, nhờ đó cư dân được sống an toàn,” Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker, thay mặt toàn thể nhân viên thuộc cấp, nói trong phần diễn văn khai mạc.


Trong khi tên của các đồng đội được xướng lên sau mỗi tiếng chuông, một chiếc trực thăng của cảnh sát bay qua khu vực, đảo một vòng chào kính, khiến không khí trở nên trang trọng. Một số phụ nữ tham dự nhỏ lệ vì cảm động.


Ông Dan Schoonmaker, chỉ huy khối cảnh sát khu vực phía Tây đường Beach, cho biết: “Đặc biệt trong hai năm qua, 17 cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Westminster đã đi xe đạp, vượt 600 dặm từ Tượng Đài Cảnh Sát California ở Sacramento về đến Tượng Đài Cảnh Sát ở Westminster, để có $20,000 tiền gây quỹ học bổng cho Memorial Foundation.” 


Buổi lễ với sự chủ tọa của Thị Trưởng Trí Tạ và các nghị viên của Hội Đồng Thành Phố, cùng sự hiện diện của quan khách, thân hữu, hàng trăm cảnh sát viên Wetsminster và các đơn vị cảnh sát thuộc các thành phố lân cận, cùng các tình nguyện viên chương trình Explorer tham dự.


Trước đó, hầu hết người tham dự đều cảm động khi lá quốc kỳ Hoa Kỳ được kéo lên nửa chừng trong tư thế cờ rủ, để tưởng nhớ người đã khuất. Sau đó, bài hát “Let it Be” được hát lên khiến không khí như có nỗi buồn man mác.


“Con cảm động khi thấy toán quân danh dự kéo cờ,” Vincent Trần, 16 tuổi, học sinh lớp 10 La Quinta High School, tình nguyện chương trình Explorer của cảnh sát, nói.


“Con thì cảm động khi tên cảnh sát được đọc lên sau mỗi tiếng chuông,” Kevin Nguyễn, 15 tuổi, học sinh lớp 9, Westminster High School, cũng phục vụ cùng một chương trình tình nguyện, bày tỏ.


Sau cùng là một cảnh sát viên dẫn con ngựa với đôi ủng hướng về phía sau, tượng trưng sự thương tiếc đồng đội.



Liên lạc tác giả: [email protected]



 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT