Cháu cố tuổi 100 ngày, bà cố mừng thượng thọ 100 tuổi


Tâm tình phụ huynh








Chiếc bánh mừng thượng thọ 100 tuổi, cụ bà Lê Văn Bàn, tự Phạm Thị Thìn.
(Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


 



Bà cố 100 tuổi bế cháu cố 100 ngày. (Hình: Tô Phạm Thái cung cấp)


 



Anh Tô Hoàng Linh và con gái là bé Thảo Linh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


 



Hình ảnh gia đình bên cụ bà Tô Văn Bàn trong ngày mừng thượng thọ.
(Hình: Tô Phạm Thái cung cấp)



Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Một nét đẹp trong văn hóa Việt là tình gia đình, tuy nhiên tính cách “đại gia đình” lại là điều khó duy trì trong gia đình người Việt ở hải ngoại. Sự kiện cha mẹ sống thọ được coi là điều phước cho gia đình, nhất là trong những dịp mừng lễ thượng thọ.


“Hôm nay Thứ Bảy, 5 Tháng Chín, đại gia đình chúng tôi ăn mừng lễ thượng thọ 100 tuổi của mẹ chúng tôi là cụ bà Tô Văn Bàn, nhũ danh Phạm Thị Thìn,” ông Tô Phạm Thái, 71 tuổi, người con thứ nhì trong số ba người con của cụ bà, nói với nhật báo Người Việt.“Đặc biệt và theo tôi rất hy hữu là đứa cháu cố, Thảo Linh, từ ngày sanh ra đến nay được đúng 100 ngày, rơi đúng vào dịp bà cố 100 tuổi!” ông Thái nói.


Ông cho biết đại gia đình ông tụ họp tại buổi lễ mừng thượng thọ, gồm 26 người. Trong đó có 8 cháu nội và 10 cháu cố.


Ông Thái hãnh diện và nói về trí nhớ của cụ bà dù đã rất lớn tuổi.


“Cha tôi mất sớm sau khi bà cụ sanh ba anh em tôi. Anh cả tôi sau này là bác sĩ Tô Phạm Liệu phục vụ binh chủng Nhảy Dù, năm nay nếu anh còn sống cũng đã 75 tuổi. Tôi là em kế, phục vụ Su Đoàn 18 Bộ Binh, và Tô Phạm Thành là em út năm nay 68 tuổi, đi du học Mỹ trước năm 1975, sau này Thành là người đưa mẹ tôi sang Mỹ năm 1975,” ông kể.


Ông kể thêm vài mẩu chuyện về bà mẹ 100 tuổi: “Tôi nghe kể khi bà đi thi quốc tịch, giám khảo hỏi tiếng Anh, mẹ tôi trả lời bằng tiếng Pháp. Ai ngờ bà giám khảo nói được tiếng Pháp. Thế là hai người nói tiếng Pháp với nhau. Sau cùng là mẹ tôi đậu vào dân Mỹ năm 1981! Bà ở chung với gia đình tôi từ năm 1978 đến nay.”


“Một lần khác, mẹ tôi kể lại rằng gia đình tôi bảo trợ cho gia đình thương gia Trần Dũ. Nhà văn Nguyễn Thụy Long là anh em bạn dì, tức mẹ của nhà văn này là chị ruột của mẹ tôi. Mẹ tôi lần gần nhất về Việt Nam để thăm đồn điền của gia đình trên Thái Nguyên, là năm 1998,” ông Thái kể.


Ông kể câu chuyện ông nhớ nhất về mẹ ông: “Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, vì bà là giáo sư dạy môn gia chánh Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Bà nấu các món cỗ của người Bắc rất ngon. Con cái lúc nào cũng được ăn ngon.”


Được hỏi sao cụ bà cho các con ăn ngon, cụ nói: “Còn ở với mẹ ngày nào thì tôi cố nấu thức ăn ngon cho các con ăn, phòng khi chúng nó lấy vợ, nếu các nàng dâu nấu ăn không ngon, thì chúng nó cũng được ăn ngon rồi!”


Ông Thái kể cụ bà tuy nhiều tuổi, nhưng thích ăn đủ thứ: “Cụ thích nhất là món sầu riêng, bún thang, thịt nướng chả.”


Trong buổi lễ, các con trai, con dâu, và dưỡng tử lần lượt lên chúc mừng và kể những kỷ niệm về bà mẹ thân thương.


Sau cùng là giây phút cảm động, bà cố 100 tuổi bế trong tay cháu cố Thảo Linh 100 ngày, giữa vòng các con cháu bao quanh mừng lễ thượng thọ.



 


Em viết văn Việt





Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


***


Nguyễn Lilly
Niên Khóa 2012-2013 – Lớp Bảy


Sách


Con thích đọc sách. Nếu con có thể, con sẽ đọc tất cả các cuốn sách duy nhất trên thế giới. Cuốn sách này là rất thú vị. Có rất nhiều loại sách như bí ẩn, hồi hộp, lãng mạn, viễn tưởng, không viễn tưởng, phim hài, hành động, giả tưởng hoặc phiêu lưu. Cuốn sách có thể là dài hay ngắn.


Cuốn sách ưa thích của con là Harry Potter and the Death Hallows. Cuốn sách này có tất cả mọi thứ, lãng mạn, hồi hộp, kinh dị, và nhiều hơn nữa. Trong cuốn sách này, Harry chiến đấu với Voldermort, kẻ thù của mình, trong một cuộc chiến tranh giữa thiện và ác. Harry kết thúc chiến thắng trận đấu, nhưng mất rất nhiều bạn bè của Harry. Đó là một cuốn sách tốt cho người nào đọc nó.


Cuốn sách là tốt đẹp để đọc. Con thích đi vào thư viện. Con thích thu thập sách vì con muốn tập hợp đầu đủ. Hôm nay con không thể được nhiều vì trường lớp và chỉ đọc trong thời gian rảnh rỗi.



Chuyên viên đo mắt


Khi con lớn lên, con muốn là một chuyên viên đo mắt. Con muốn trở thành một chuyên viên đo mắt bởi vì nó có vẻ là một công việc rất dễ, mà có thể giúp nhiều người. Tất cả mọi người trong gia đình con mang kính và con muốn giúp đỡ họ. Là chuyên viên đo mắt, con có thể giúp mọi người nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Nhìn thấy là điều quan trọng lắm. Nếu bạn không thể nhìn thấy, bạn không thể làm những việc như đọc sách hoặc lái xe.


Chuyên viên đo mắt xem xét mắt của người ta. Khi người ta không thể nhìn thấy thì việc đo thị lực đem lại cho họ kính để mang. Khi có cái gì đó sai với đôi mắt của bạn, họ có thể giúp. Họ cho bạn biết những gì bạn cần làm để sửa chữa vấn đề của bạn.


Con nghĩ rằng công việc này có ý nghĩa cho con. Con muốn giúp người khác nhìn thấy rõ ràng hơn. Con thích giúp đỡ người khác vì nó làm cho con cảm thấy vui. Con nghĩ rằng những gì y sĩ nhãn khoa làm rất thú vị và con muốn biết làm thế nào để được điều đó. Ngoài ra, con muốn biết làm thế nào để cải thiện tầm nhìn của con, vì con cũng không thể nhìn thấy.


Để đạt được mục tiêu của con trở thành một chuyên viên đo mắt, con sẽ làm việc rất chăm chỉ. Ngay bây giờ con đang cố gắng để có được điểm tốt khi ở trường trung học để được vào một trường đại học tốt. Lớp học của con là rất khó khăn và con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ đi học đại học và được vào một trường đo thị lực để có được giấy phép của con. Sau đó, con sẽ là một chuyên viên đo mắt.


Khi con lớn lên con muốn trở thành một chuyên viên đo mắt bới vì con nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Con muốn giúp đỡ người khác, vì con yêu quá. Con muốn mọi người nhìn thấy tốt hơn. Trở thành một chuyên viên đo mắt sẽ rất khó khăn nhưng con sẽ cố gắng tốt nhất của con.


 


 


 


Hình ảnh lễ hội Asian Pacific Festival, Newport Beach


 



Hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam được trưng bày.



 Ban tổ chức thông báo bắt đầu cuộc thi ăn phở.



Các thí sinh bên các tô phở “hàng không mẫu hạm” lớn gấp ba tô thường.


 



Chụp hình ngồi xe xích lô để nhớ lại thời xưa ở Việt Nam.


 



Trời nắng mà uống nước dừa tươi là số một!



***


Thông báo khai giảng lớp Việt ngữ


Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng đã dời về Peters Elementary School, 13200 Newhope Street (góc Trask), Garden Grove, CA 92843 và sẽ khai giảng cũng như nhận ghi danh các lớp Việt Ngữ từ mẫu giáo đến lớp 7, từ 1 giờ trưa đến 3 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Chín, tại khuôn viên trường.


Đặc biệt có lớp Việt Ngữ cho người lớn từ 18 tuổi. Học phí $250.00/một em trọn năm.


Xin phụ huynh ghi danh sớm cho các em. Điện thoại liên lạc: (714) 721-9603 / (714) 454-4890.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT