Chùa Bảo Quang mừng Phật Ðản, hướng về quê hương


Lâm Hoài Thạch/Người Việt


SANTA ANA, California (NV)
Trong mùa Phật Ðản, cũng như bao ngôi chùa khác, chùa Bảo Quang, Santa Ana, đã long trọng tổ chức Kính Mừng Ðại Lễ Phật Ðản PL 2558 vào chiều Chủ Nhật vừa qua.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam cho biết: “Ðiểm chính của chùa Bảo Quang trong mùa Phật Ðản năm nay là hướng về dân tộc Việt Nam. Bởi vì người tu, cho dù tôn giáo nào cũng vậy, ai cũng có một quốc gia, rồi con người được sinh ra và lớn lên nơi quê hương của mình.”



Các em trong Gia Ðình Phật Tử chùa Bảo Quang múa bài “Mẹ Từ Bi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Tổ tiên của chúng ta là Việt Nam, khi đất nước lâm nguy, tôn giáo phải có bổn phận trước tiên. Bởi vì tôn giáo mà không dám hy sinh, những tu sĩ không dám chết cho tổ quốc thì ai sẽ hy sinh đây? Hơn nữa, đồng bào trong nước còn dám cam tâm chịu đựng làm người tù lương tâm để hy sinh cho chánh nghĩa, hy sinh không có nghĩa là làm chánh trị mà đó là làm nghĩa vụ của người yêu nước, ai cũng có thể làm được khi có cơ hội được thực hiện,” hòa thượng nói thêm.

Trước 2 giờ chiều, đồng hương Phật tử đã đến tham dự rất đông đảo, những chỗ đậu xe trong khuôn viên chùa đã không còn chỗ. Rất nhiều người đến muộn phải đậu xe bên ngoài.

Khoảng 3 giờ chiều, chương trình văn nghệ cúng dường Phật Ðản do ca nhạc sĩ Thùy Linh điều hợp chương trình, với sự đóng góp các ca nghệ sĩ của Little Saigon cùng ban văn nghệ trong gia đình Phật tử chùa Bảo Quang và đoàn vũ Lạc Cầm, được bắt đầu.

Trong khi chờ đợi đến giờ khai mạc, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tại chùa Bảo Quang có mở cửa phòng triển lãm nghệ thuật, gồm có bonsai, tiểu cảnh non bộ, đá nghệ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh,… nhất là bộ sưu tập phim “Hành Trình Giác Ngộ,” để cho quan khách và đồng hương Phật tử thưởng lãm.

Khi nói đến triển lãm nghệ thuật trong ngày Lễ Phật Ðản Sinh, theo hòa thượng viện chủ, nghệ thuật có thể nghĩ chung chung như những tác phẩm của văn học nghệ thuật, nhưng rất đa dạng, và khi đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật là đạt đến đỉnh cao của đạo vậy.

Thí dụ như một người đang chăm sóc một cây kiểng, họ phải có một tâm hồn đang lắng sâu như là đang thiền. Khi thiền, tâm trí phải được nhẹ nhàng, thư giãn và cởi mở, đồng thời cũng phải có sự kiên nhẫn, thì sự lắng sâu, sự thưởng thức, sự kiên nhẫn, sẽ hợp với thiền, hợp với đạo vậy.

Hòa thượng viện chủ chia sẻ: “Những cây kiểng, những hòn non bộ hay những tác phẩm nghệ thuật, nó tạo một ẩn tàng, một dấu ấn của nghệ thuật, trong đó có đạo và thiền. Vì thế, những người tham gia vào những môn nghệ thuật cao đều có một lý tưởng rất đẹp, họ sẽ được tránh khỏi bệnh hoạn, sẽ được sống lâu hơn.”

“Theo tôi nghĩ, ai trong chúng ta khi đã có tiền rồi mình phải làm gì nữa? Nếu ăn no, mặc đẹp, rồi cũng bị giới hạn, cũng mệt mỏi nên người ta thường đi tìm một cuộc sống tĩnh lặng hơn. Vì thế, đời sống tâm linh và đời sống vật chất phải được cân bằng, nếu không thì con người dễ bị bệnh hay căng thẳng,” hòa thượng nói thêm.



Hoạt cảnh ca múa “Hành Khúc Bảo Quang.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðến 5 giờ chiều, ban tổ chức nghinh đón chư tôn đức tăng ni và quan khách đến tham dự. Tiếp theo là lễ cúng dường trai tăng và bữa cơm chay thân mật do ban tổ chức thết đãi đại chúng.

Ðại Lễ Phật Ðản được chính thức bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Ban tổ chức cung nghinh hàng giáo phẩm quang lâm lễ đài chứng minh đại lễ.

Vũ đoàn Lạc Cầm biểu diễn bài “Hành Khúc Bảo Quang” với sự đóng góp của hai ca sĩ Thùy Linh và Khánh Băng.

Sau nghi thức khai mạc, ban hợp ca của gia đình Phật tử chùa Bảo Quang đồng ca bài “Phật Giáo Kỳ Thế Giới” và phút nhập Từ Bi Quán.

Tiếp theo là phần giới thiệu chư tôn đức tăng ni và quan khách đến tham dự.

Trong diễn văn khai mạc, hòa thượng viện chủ, kiêm trưởng ban tổ chức, nói: “Không khí hôm nay, quan trọng nhất là chúng ta cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm thoát ách xâm lăng của đảng Cộng Sản Tàu. Ðất nước Việt Nam đang lâm nguy thì mọi con dân từ già đến trẻ, từ tăng đến ni, bất cư một tu sĩ nào, cũng phải có bổn phận.”

“Nếu chỉ vì đạo mà bỏ quên tổ quốc thì thật là một điều thiếu sót rất lớn. Ngày Phật Ðản là cơ hội cho chúng ta đánh động, hàng ngàn người đánh động, hàng vạn người đánh động, nếu chưa đủ thì hàng triệu người đánh động từ trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới. Ðảng Cộng Sản Việt Nam phải bày tỏ lập trường với đảng Cộng Sản Tàu. Tại sao họ lại hèn với giặc mà ác với dân?”

Theo hòa thượng viện chủ cho biết, tưởng niệm ngày Phật Ðản năm nay, mọi người tưởng niệm không có nghĩa là tụng kinh cầu nguyện không, mà phải thể hiện một cái gì đó. Vì một người tụng kinh chỉ có một lực thôi, nhưng một ngàn, một vạn người tụng kinh, sẽ có thêm nhiều lực khác hỗ trợ.

“Chúng ta nhờ những lực mầu nhiệm đó để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ và được thoát khỏi ách người Tàu Cộng đang đe dọa xâm chiếm lãnh hải và lãnh thổ của Việt Nam. Nhất là cái nạn bị đồng hóa thì mới khiếp đảm!” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh tuyên bố.



Chư tôn đức tăng ni dự lễ Phật Ðản tại chùa Bảo Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa thượng tiếp: “Phật Giáo thuần túy không chỉ có nghi lễ của Phật Giáo không, mà phải có tinh thần quốc gia. Chúng tôi nghĩ rằng, Phật Giáo và dân tộc Việt Nam có sự kết hợp đã hơn 2,000 năm qua. Vì thế, sự hòa quyện ấy đã trở thành dòng máu luân lưu trong con người và đã hội nhập vào truyền thống của dân tộc Việt. Và khi đất nước lâm nguy, mọi người đều phải có trách nhiệm.”

Kết đến, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, ban đạo từ Phật Ðản.

Hòa thượng nói: “Trong mùa lễ Phật Ðản năm nay, chúng tôi cung kính cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho tứ chúng đệ tử của Ðức Thế Tôn luôn mở rộng tâm hồn để giới thể được trang nghiêm, trí tuệ được khai phóng và tất cả các chư tăng ni, Phật tử Việt Nam đang hiện diện ở khắp mọi nơi cố gắng tạo một bầu không khí hòa hợp.”

“Có hòa hợp thì chúng ta mới phát triển Phật Giáo mạnh mẽ được, có hòa hợp, có đoàn kết với nhau thì không ai có khả năng bẻ gãy chúng ta được. Xin Ðức Thế Tôn phù hộ cho đệ tử của ngài ở khắp mọi nơi cố gắng mở rộng tâm hồn, biết quên, biết tha thứ để hòa hợp, đoàn kết và xiển dương giáo lý của Phật Giáo ở khắp mọi nơi trên thế giới,” hòa thượng nói thêm.

Tiếp theo là phần phát biểu của các vị dân cử, và phần thuyết trình đồ án xây dựng Tàng Kinh Cát, Bảo Tháp thờ tro và cổng tam quan, và Phật tử phát biểu cảm tưởng, cùng với điệu múa “Dâng Hoa Cúng Phật.”

Sau cùng là chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài để đảnh lễ Trang Kính Khánh Ðản, Lễ Mộc Dục và Lễ Phóng Sanh, và thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT