Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Vào chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Tám, Chùa Thế Giới hoan hỉ tổ chức Ðại Lễ Vu Lan tại trường trung học McGarvin, Westminster, với sự chủ tọa của Sa Môn Thiện Minh Giác Chúng, trụ trì Chùa Thế Giới.

Nữ Phật tử nâng các mâm cà sa y, bạch Phật, trong Ðại Lễ Vu Lan, do Chùa Thế Giới tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Nhân dịp này, chùa cũng tổ chức Lễ Dâng Y và Lễ Chúc Thọ cho những người cao niên đến tham dự.
Sa Môn Thiện Minh cho biết, “Theo truyền thống Phật Giáo, đến ngày Vu Lan thì các chùa đều làm lễ để cho Phật tử và đồng hương đến tham dự. Trước là để kính lễ đến chư Phật mười phương và đồng thời cũng tạo niềm hiếu hạnh đối với cha mẹ của mình. Ðó là lý do chùa có tổ chức ngày Ðại Lễ Vu Lan hôm nay.”
“Tại vì chùa còn trong phương diện chật hẹp nên mới mượn hội trường của trường học này để tổ chức. Chùa Thế Giới là ngôi chùa mới thành lập được hai năm, đây là lần thứ hai chùa tổ chức Ðại Lễ Vu Lan. Năm rồi, chùa tổ chức lễ này rất khiêm tốn vì chưa được nhiều đồng hương và Phật tử biết đến. Năm nay, cảm thấy có thêm rất nhiều Phật tử xa gần đến giúp đỡ, nếu tổ chức tại chùa thì không đủ chỗ đậu xe cho chư tôn đức, quan khách và Phật tử đến tham dự,” vị sa môn trụ trì chùa cho biết thêm.
Cũng theo Sa Môn Thiện Minh, Chùa Thế Giới tọa lạc tại 4728 First St., Santa Ana, dưới sự điều hành của Ðoàn Du Tăng Hòa Bình Thế Giới, do đó, sự tổ chức được kết hợp với các chư tôn đức trên 20 quốc gia. Vì là đoàn du tăng, nên hiện thời chùa cũng là một văn phòng để giao tiếp các chư tăng đến từ các quốc gia khác trên thế giới.
Ðại Lễ Vu Lan lần này có năm nhóm chư tôn đức đại diện các quốc gia khác nhau đến tham dự, đó là những vị sư của các chùa tại địa phương.
Khoảng 5 giờ chiều, chư tôn đức, quan khách, đồng hương Phật tử tề tựu rất đông đảo. Sau nghi thức khai mạc và phút nhập Từ Bi Quán, ban tổ chức giới thiệu quan khách và chư tôn đức đến tham dự từ các tăng đoàn: Bodhi Vihara, Sunnataram, Meditation Monnastery, Wat, các chùa ở Santa Ana, Escondido, Long Beach và Chùa Thế Giới.

Chư tôn đức đọc kinh cầu nguyện cho hòa bình thế giới. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Sa Môn Thiện Minh cho mọi người biết về sinh hoạt của tăng đoàn. Mục đích chính của đoàn là để phục vụ cho đại chúng về đạo pháp và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.
Sa môn nói, “Trên đời vẫn còn đau khổ của nhiều chúng sanh. Vì thế, xin mọi tầng lớp trong xã hội loài người phải biết thương yêu nhau, phải hướng về cùng một tương lai vì sự bảo tồn cho tất cả, cũng là chính cho chúng ta. Hôm nay, được tiếp đón rất nhiều đồng hương Phật tử xa gần đến tham dự Ðại Lễ Vu Lan này là sự khích lệ cho chúng tôi trên con đường phục vụ chúng sinh trong tinh thần hòa bình và đạo pháp.”
Kế đến, các em trong nhóm Phật Tử Phương Thảo cúng dường điệu múa “Dâng Hoa Cúng Phật.”
MC Yến Sơn nói, “Ðể hoan hỉ gia hộ cho các chúng sinh sống trong hòa bình và an lạc, câu niệm chú: ‘U-ma-ni-bắt-ni-hum’ có một ý nghĩa thật sâu sắc, mỗi lần niệm chú là nuôi dưỡng tâm Phật, tăng trưởng trí tuệ và lòng từ bi. Ðức Ðạt Lai Ðạt Ma từng nói sáu chữ này để chúng ta sẽ được chuyển hóa: thân và tâm. Ðó cũng là lời nói của Ðức Phật.”
Sau đó, ban tổ chức kính thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài để khai mạc Ðại Lễ Vu Lan. Trong phần này gồm có đọc kinh cầu nguyện chung cho hòa bình thế giới, Cửu Huyền Thất Tổ, đồng thời cũng cho nhân loại hiện tiền và quá cố đều được ân triêm công đức.
Master Karunnanada, phó trưởng Ðoàn Du Tăng Hòa Bình Thế Giới, đọc bài thơ: “Ullambana Ullambana” qua phần thông dịch Việt Ngữ của Phật tử Quỳnh Châu.
Lễ Dâng Y cũng là lễ kính tuổi đạo của các chư tôn đức và lễ này còn được gọi là Tết Ðạo. Các nữ Phật tử rất trịnh trọng trong áo dài truyền thống nâng những dĩa cà sa y được xếp thành hình hoa sen đi vòng trên sân khấu. Sau đó đặt những cà sa trước bàn Phật và thành tâm khấn vái.
Tiếp theo, các nữ Phật tử trong áo giới màu trắng mang rất nhiều cà sa y lên lễ đài bạch Phật. Rồi sau đó xuống đến nơi chư tôn đức đang ngồi để thành kính dâng y cho từng người.
Lễ Chúc Mừng Tuổi Thọ cho các vị cao niên được diễn ngâm qua bốn câu thơ:
“Không sao nói hết nỗi lòng.
Chúc mừng các cụ thong dong nhẹ nhàng,
Tuổi già thêm nét nghiêm trang,
Cho đàn con cháu lòng càng kính yêu.”
Trong lúc tặng quà cho các vị cao niên, mọi người được ban tổ chức cho nghe bài nhạc “Ơn Nghĩa Sinh Thành.”
Chương trình được tiếp nối vời phần cùng dường trai tăng và phần văn nghệ với nhóm “Hương Thiền,” bao gồm ca nghệ sĩ và Phật tử của nhiều chùa tại Little Saigon.






















































































