Fountain Valley: Nghi can vụ trộm iPhone ‘bị tự kỷ từ nhỏ’

Linh Nguyễn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV)Người mẹ, có con là Martin Trinh, 19 tuổi, bị cảnh sát Fountain Valley bắt hôm 21 Tháng Năm, đã đến tận trụ sở cảnh sát hôm Thứ Sáu, yêu cầu đính chính thông tin do cảnh sát đưa ra, mà bà nói là “không đúng sự thật.”

Thông tin cảnh sát liên quan đến Martin Trinh là anh “bị giam giữ tại nhà tù Orange County, phải đóng tiền thế chân $20,000,” liên quan đến một vụ trộm iPhone.

Martin Trinh (trái) và mẹ, tại tòa soạn nhật báo Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Cảnh sát Fountain Valley đến bắt Martin lúc 9 giờ sáng khi con tôi còn ngủ. Đến 10 giờ tối thì họ thả cháu về vì hạnh kiểm tốt. Hiện cháu đang ở nhà, đi học như thường,” bà Đào Nguyễn, 58 tuổi, mẹ của Martin, nói với phóng viên nhật báo Người Việt trước trụ sở Sở Cảnh Sát Fountain Valley.

“Tại nhà tù Orange County, tôi nói rằng con tôi bị bệnh tự kỷ từ năm một tuổi. Tôi đưa bình thuốc tâm thần mà cháu đang uống cho họ xem. Họ đưa cho tôi tấm giấy màu hồng, cho biết là con tôi được về nhà trong khi đợi ra tòa lúc 8 giờ 30 sáng ngày 7 Tháng Bảy. Con tôi không phải đóng ‘bail’ gì cả,” bà Đào cho biết thêm.

Sau đó, bà vào bên trong Sở Cảnh Sát, đưa giấy của nhà tù Orange County chứng nhận con bà được thả cùng ngày, để yêu cầu đính chính cho đúng sự thật và yêu cầu lấy hình của Martin trên website của sở cảnh sát xuống. Nhân viên Sở Cảnh Sát nói rằng “người phụ trách về truyền thông nghỉ phép đến Thứ Ba, sau lễ Chiến Sĩ Trận Vong, mới đi làm lại.”

Người mẹ nhận tấm danh thiếp có ghi tên và điện thoại để liên lạc với cảnh sát Fountain Valley.

Giấy tòa cho Martin về nhà trong cùng ngày và đợi ngày ra tòa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trước khi ra về, người mẹ đau khổ tâm sự: “Sau khi tin tức được loan trên báo và internet, con tôi gặp rất nhiều khó khăn với bạn bè cùng lớp, những bạn cùng sinh hoạt trong Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn, Giới Trẻ Công Giáo, và ca đoàn của nhà thờ Thánh Linh. Người ta nhìn cháu với cái nhìn khác vì không biết được sự thật.”

Bà kể: “Sự thật là những gì cháu lấy, cháu đã hoàn lại cho người chủ.” Nhưng quan trọng hơn điều ấy, Martin Trinh bị bệnh tự kỷ từ nhỏ. “Cháu bị bệnh tự kỷ nên tòa cho tôi làm Người Giám Hộ cho cháu, dù cháu đã qua tuổi vị thành niên.”

Cùng đi với người mẹ là ông Tịnh Hứa, 60 tuổi, cư dân Garden Grove. Ông Tịnh là bạn với gia đình của Martin và có con trai 10 tuổi cũng bị bệnh tự kỷ.

“Tôi từng giúp cho chị Đào và cháu Martin những khi cháu gặp khó khăn trong trường học và gia đình không biết nhờ ai giúp,” ông nói.

Sau khi hai người có con mang bệnh tự kỷ ra về, ông Michael Võ, thị trưởng Fountain Valley, gọi điện thoại cho phóng viên nhật báo Người Việt, cho biết rằng ông đã tiếp xúc với bà Đào và Cảnh Sát Trưởng Daniel S. Llorens của Sở Cảnh Sát Fountain Valley.

Ông Tịnh Hứa, một phụ huynh cũng có con mang bệnh tự kỷ, cùng đi theo để hỗ trợ mẹ con bà Đào. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Tôi được vị chỉ huy cảnh sát Fountain Valley giải thích rằng thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Fountain Valley không có gì sai, vì trên thực tế, Martin bị giữ vài tiếng đồng hồ ở Orange County Jail. Theo thủ tục, khi trao một nghi can cho nhà tù, nơi đây đã có sẵn bảng liệt kê số tiền thế chân cho từng loại tội phạm, nhân viên cảnh sát ghi con số $20,000 theo quy định của Quận. Tòa xét thả hay không, tùy nhiều lý do. Có thể vì lúc ấy đông người quá, có thể tùy mức độ phạm tội lần đầu,” Thị Trưởng Michael Võ nói.

Buổi chiều cùng ngày, bà Đào cùng người con và ông Tịnh ghé tòa soạn nhật báo Người Việt.

“Chúng tôi được gặp ông Thị Trưởng và ông ấy rất thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ con tôi.” Người mẹ kể cho Người Việt.

“Ông thị trưởng cho biết đã nói chuyện với cảnh sát rồi. Họ nói việc cảnh sát đưa hình lên hay lấy xuống khỏi website là chuyện thường làm. Nhưng với Martin, đó là cả một niềm vui khi cháu gặp lại bạn bè, mọi người nhìn cháu với ánh mắt bình thường.” Bà kể tiếp, mắt đỏ hoe.

Rồi bà nói, giọng xúc động: “Với tôi, đó là trút được một gánh nặng!”

Ông Tịnh bật khóc, quay qua phía hai người, ông nói qua nước mắt: “Tôi cám ơn chị Đào. Hình ảnh chị đứng trước trụ sở cảnh sát sáng nay và nói chị không về, cho tới khi nào gặp được ông cảnh sát trưởng để trình bày hoàn cảnh của chị, mới thôi. Thật là thái độ mạnh mẽ làm tôi cảm phục tấm lòng của người mẹ.”

“Tôi mong các luật sư bênh vực trẻ em tự kỷ sẽ ra tay giúp đỡ chúng tôi. Tôi cũng cám ơn ông Thị Trưởng Michael Võ. Ông thật xứng đáng, đại diện cho người Việt!” ông Tịnh nói.

Martin Trinh, 19 tuổi, cư dân Westminster, bị bắt hôm Thứ Tư vì bị tình nghi trộm iPhone 5 vào ngày 1 Tháng Năm và đem bán trên Craigslist.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT