Linh Nguyễn/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Bài viết sau ghi lại tâm sự của những học sinh, trong đó có một số học sinh gốc Việt, tham gia toán làm phim “Every Fifteen Minutes,” một phim có tính cách giáo dục, được Sở Cảnh Sát Fountain Valley phối hợp với sở cứu hỏa, công ty xe cứu thương C.A.R.E và các cơ quan khác cùng tổ chức, trước kỳ nghỉ mùa Xuân, nhằm nhắc nhở học sinh sắp tốt nghiệp, tránh uống rượu và “texting” khi lái xe.
Từ trái, Justin Nguyễn, Edward Fahman, Audrey Vũ, Brian Trần và thầy Sean Ziebarth tại phòng làm phim của trường trung học Fountain Valley. (HÌnh: Linh Nguyễn/Người Việt) Nhóm làm phim hoàn tòan là học sinh trung học Fountain Valley, gồm có các đạo diễn Bryan Trần, Edward Fahman, và Justin Nguyễn. Cathy Bùi thực hiện việc quay phim và William Trần phụ trách âm thanh. Trong sáu nhân vật chính, có Audrey Vũ, 17 tuổi, lớp 12, thủ vai nạn nhân bộ hành tử nạn vì tài xế uống rượu lái xe. Được hỏi động lực thúc đẩy tham gia đóng phim, Audrey cho biết: “Đây là cơ hội cho em đóng một phần vai trò của mình trước mắt các học sinh khác, để họ hiểu được hậu quả sau khi tai nạn xảy ra là thế nào.” Về lý do tham gia làm phim, Bryan Trần cho biết: “Được tham gia dự án phim EFM là một phần thưởng cho em trong ba năm qua. Em tham gia nhóm BBN (Baron Broadcast News) khi học lớp 8, với hy vọng là thành viên một dự án lớn, ảnh hưởng đến mạng sống của vô số người được cứu mỗi năm.” Trong khi đó, Edward Farman chia sẻ rằng: “Em tham gia, chẳng những vì năm ngoái em giúp chương trình EFM của trường trung học Los Amigos, mà còn muốn làm dự án này càng hay càng tốt.” Justin Nguyễn tâm sự: “Được nhóm làm phim BBN chính thức mời làm phim EFM năm ngoái, kết quả quá chừng vui, được đóng góp một phần tạo sản phẩm có ảnh hưởng lâu dài, nên năm nay em làm nữa.” Được hỏi các em có sẽ tiếp tục tham gia lần tới không, hầu hết các em cho biết sẽ tiếp tục. “Với tham vọng theo đuổi ngành điện ảnh cho dù em không tham gia bất cứ dự án gì liên quan đến loại phim EFM, em cũng sẽ tiếp tục sự nghiệp trong ngành sản xuất phim ảnh,” Bryan khẳng định. Trong khi đó, Justin cho biết ý muốn vẫn được tham gia những dự án liên quan đến cộng đồng, nhưng không biết có được không, vì em sẽ ra trường năm nay. Audrey quả quyết: “Em rất tin vào lý do làm phim này. Đó là một việc đầy ý nghĩa, nếu được phép, em sẽ tham gia lần tới.” Edward cũng đồng tình, và nói thêm: “Em sẽ tiếp tục đóng góp khả năng, vì dự án như phim EFM có ảnh hưởng giáo dục, không những thế hệ của chúng em, mà còn ảnh hưởng đến tất cả học sinh trong tương lai. Em rất thích truyền bá một thông điệp xây dựng trong cộng đồng.” Được hỏi các em gốc Việt có dự tính dùng khả năng chuyên môn để giúp cộng đồng Việt Nam trong tương lai, hầu hết các em đồng ý là có ý định này với các lý do hơi khác nhau. Bryan khẳng định rất thích dự tính này và ghi nhớ trong đầu. Justin tâm sự: “Em được sống và lớn lên ở Little Saigon. Em thích ngành chụp hình và làm phim nên với khả năng học hỏi được, em sẵn sàng giúp cộng đồng trong khả năng.” “Em suy nghĩ nhiều về cộng đồng người Việt xung quanh em và mong cộng đồng mình nhận thức được những tình huống như thế này, và cũng tham gia. Với hình ảnh của em, hy vọng người Việt mình cũng sẽ suy nghĩ về thảm cảnh này,” Audrey cho biết. Riêng Edward Fahman, dù tên em không dễ để nhận ra là người Việt, tâm sự: “Dù chưa được kêu gọi giúp, nhưng em rất muốn dùng khả năng, tìm về cội nguồn và giúp cộng đồng mình.” Toán làm phim EFM cho biết được sự hướng dẫn của Thầy Sean Ziebarth, mất ba tháng để sản xuất và phối hợp với tất cả các cơ quan liên hệ. “Chúng em hoàn tất phim ngay trong đêm trình diễn hoạt cảnh,” Edward cho biết. “Chúng em thức đến 12 giờ đêm để hoàn tất,” Brian nói thêm. Độc giả có thể xem phim EFM nhằm phổ biến thông điệp phòng chống DUI trên YouTube, tại https://m.youtube.com/watch?v=dj83eehpvKc — Liên lạc tác giả: [email protected]



















































































