Friday, April 19, 2024

Hội Tâm Linh Học, thế giới của sự huyền bí?


Kỳ 1: Thử nghiệm xin ‘ấn chứng’


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Trong gian phòng sáng trưng ánh đèn, người bên ngoài và bên trong phòng đều có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ và cửa chính bằng kính. Người đàn ông hơn 40 tuổi, ngồi xếp bằng trước một bàn thờ chỉ có chiếc lư hương, hai chân đèn, và hai bình hoa.









Cô Khánh Huyền, hội viên của Hội Tâm Linh Học, trong một chương trình giới thiệu về Hội Tâm Linh Học trên đài Little Saigon TV nhân dịp Halloween 2012. (Hình chụp lại từ Youtube)


Mắt ông nhắm chặt, vẻ mặt bình thản, hai tay chắp trước trán. Sau chừng 5 phút, hai bàn tay ông từ từ mở ra, chậm chậm, trong lúc mắt ông vẫn nhắm. Khoảng 10 phút trôi qua, khi hai tay mở rộng hơn vai thì bỗng nhiên ông ngã ngửa ra, mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay rớt sang hai bên, chân từ từ duỗi thẳng… Theo lời người đàn ông tên Tài, hội viên Hội Tâm Linh Học, những dấu hiệu đó cho biết người đàn ông này đang nhận được “ấn chứng” từ “đấng Thiêng Liêng,” “chứng tỏ có một thế giới huyền bí hiện hữu xung quanh.”


Ðó là khung cảnh một sinh hoạt tiêu biểu của Hội Tâm Linh Học, nơi “có thể thấy được ma và có rất nhiều ca sĩ tham gia sinh hoạt” theo lời giới thiệu của một nhà báo tên tuổi ở Washington DC. Do tính chất tế nhị của vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tên các nhân vật được trong bài được viết tắt.


 


Nguồn gốc Hội Tâm Linh Học


 


Theo trang mạng của Hội Tâm Linh Học thì đây là “một tổ chức bất vụ lợi do một nhóm thân hữu không phân biệt tôn giáo, thành lập từ năm 1983 với chủ trương nghiên cứu và học hỏi trong lãnh vực siêu hình.”


Người sáng lập nên Hội Nghiên Cứu Huyền Bí (tên gọi đầu tiên của Hội Tâm Linh Học) là một cô giáo tên Huỳnh Thanh Nhạn, từng dạy môn Pháp văn, Anh văn và sau đó giữ chức giám học của trường Gia Long trước 1975. Sau khi bà qua đời vào tháng 7, 1995, con trai bà, ông Nguyễn Minh Tâm giữ vai trò là người cố vấn, được các hội viên xem như một người thầy của hội.


Trụ sở chính hiện nay của hội đặt tại thành phố Garden Grove, ở quận Cam, miền Nam California. Ngoài ra, hội còn có các trung tâm tại Los Angeles, San Diego, Georgia, và Virginia.


Mục đích của hội là nhằm “Tìm hiểu các hiện tượng huyền bí xuất phát từ cõi giới vô hình để nâng cao trình độ hiểu biết tâm linh của hội viên và bá tánh hữu duyên.”


Các hiện tượng huyền bí đó được thể hiện dưới các hình thức như “truyền ấn chứng,” “vấn linh,” “trị bệnh bằng phép lạ,” “triệu hồn” và “địa lý thần linh.” Ngoài ra, hội còn tổ chức các buổi thuyết trình về các đề tài liên quan đến tín ngưỡng dân gian, hiện tượng huyền bí, lý thuyết các tôn giáo và các vấn đề xã hội qua cái nhìn tâm linh, như Bùa ngải, Ðịa lý thần linh, Tâm thần hay ma nhập, Thông điệp từ cõi vô hình, Linh hồn, Thư ếm,…


Mọi hoạt động nêu trên đều được Hội Tâm Linh Học cung cấp hoàn toàn miễn phí và bình đẳng cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo.


 


Thử nghiệm xin “ấn chứng”


 


Từ website của hội, phóng viên Người Việt nhận thấy có khá đông nhân vật tên tuổi thuộc nhiều lãnh vực khác nhau trong danh sách hội viên và mạnh thường quân.


Anh MPL, một gương mặt được nhiều người biết đến trên màn ảnh truyền hình, là hội viên của Hội Tâm Linh Học từ ba năm qua.


Xuất thân là người Công Giáo, anh MPL cho rằng từ nhỏ anh đã có những khao khát muốn tìm hiểu về thế giới của đức tin, về sự có tồn tại hay không của một thế giới huyền bí. Tuy nhiên, anh “chỉ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho mình khi đi vào tìm hiểu và tham gia sinh hoạt tại Hội Tâm Linh.”


Ðiều kỳ diệu mà anh MPL cảm nhận được rõ rệt nhất là việc anh giúp được một người bạn của ba anh “chữa trị được căn bệnh ung thư mà coi như bác sĩ đã trả về nhà,” như lời anh kể.


Theo lời mời của anh MPL và một người phụ nữ có tên TL tiếp phóng viên Người Việt qua điện thoại khi nghe nói mục đích muốn đến tìm hiểu để viết bài, tôi có mặt tại phòng lớn của Hội Tâm Linh Học ở đường Brookhurst Way vào tối Thứ Bảy để nghe thuyết trình về “thế giới tâm linh.”


Gần 150 người thuộc nhiều lứa tuổi, cả đàn ông lẫn phụ nữ, có mặt nghe thuyết trình về sự ra đời của hội, về người sáng lập, cũng như các ban chuyên môn, và những ngày quan trọng của hội.


Một điều khá thú vị là buổi thuyết trình đó được truyền đi toàn cầu qua webcam cho những người từ phương xa cũng có thể tham dự. “Nhiều người từ các tiểu bang xa có thể xin ‘ấn chúng’, ‘vấn linh’ hay ‘triệu hồn’… qua điện thoại,” anh MPL cho biết.


Trả lời câu hỏi, “Nếu những người hoàn toàn không tin hay còn hoài nghi về sự hiện hữu của một thế giới huyền bí thì điều gì sẽ xảy ra nếu họ đến để xin ấn chứng, xin vấn linh hay triệu hồn,” chị Thu Hương, hội viên cũng là thuyết trình viên, giải thích, “Khi mình thực sự có những điều băn khoăn, có những câu hỏi, những vấn đề không tìm được lời giải đáp hoặc thực sự mình muốn nghe, muốn nhìn thấy người thân đã qua đời thì mình mới tìm đến nhờ sự giúp đỡ của đấng Thiêng Liêng. Còn khi mình không tin, tức lòng mình không có điều gì thúc đẩy mình phải hỏi thì dĩ nhiên sẽ không có được câu trả lời.”


Ðó cũng là ý mà anh MPL cho biết trước đó. Anh nói:


“Mình đừng nên mang suy nghĩ là ‘test’ thần linh, cũng giống như thầy mình phải là người giỏi hơn mình thì đừng nên nghĩ đến chuyện ‘kiểm tra thử coi trình độ thầy tới đâu.’”


Ðối với câu hỏi “Thực sự có ma không?” ông Nguyễn Minh Tâm, cố vấn hội, cho rằng, “Có, nhưng phải là người có duyên mới gặp được ma, chứ không phải ai muốn gặp cũng được.”


Không đủ cam đảm để nhận mình là “người có duyên để được gặp ma,” nhưng để thử xem cảm giác của một người được “ấn chứng” là như thế nào, tôi lên đứng trước bàn thờ và thắp nhang theo lời hướng dẫn của chị Thu Hương: “Hai tay chắp lại để cách trán một inch, mắt nhắm, đừng cố gắng cưỡng lại những gì xảy ra, hãy cứ để cho mọi việc diễn ra tự nhiên và hãy khấn đấng mà mình thờ phượng cho mình được biết rằng có sự hiện hữu của người.”


Trong khi nhắm mắt, chắp hai tay trước trán, tôi vẫn nghe được tiếng nói, tiếng cười nho nhỏ của những người ngồi bên dưới. Tôi nghe tiếng chị Thu Hương thì thầm, “Hãy tập trung cầu nguyện, có thể chị sẽ thấy một quầng sáng trước mắt, hoặc thấy bóng một ai đó.”


Vài phút trôi qua, tôi cảm giác mắt mình nháy liên tục, và hai bàn tay tôi như có một lực gì đẩy ra, từ từ, chậm chậm.


“Ðược ấn chứng rồi” tôi nghe tiếng những người bên dưới.


Mắt tôi tiếp tục nhấp nháy, và hai tay cứ từ từ giang rộng. Tôi không thấy một quầng sáng hay một hình ảnh nào cả, ngoại trừ hai tay tôi như có một lực đẩy. Tôi vẫn nghe tiếng cười nói xung quanh. Tôi cố mở mắt mình ra để xem chuyện gì nhưng không thể.


“Chỉ đang cố mở mắt mà không được” tiếng chị Thu Hương nói với ai đó. Chị bảo, “Trong lúc này, nếu chị có điều gì muốn hỏi thì hãy hỏi đi, đấng thiêng liêng sẽ trả lời cho chị.”


Hai tay tôi tiếp tục mở rộng và từ từ xuôi xuống đất. Nhưng tôi cảm giác có một cái gì đó rất nặng trên vai, như kiểu mình mệt mỏi. Tôi vặn vẹo hai vai mình để đẩy cảm giảm nặng trịch đó đi. Tôi biết hai bàn tay mình đang co duỗi. Tôi muốn mở mắt, nhưng không thể, nó cứ nhắm tít lại. Ðến khi cảm giác nặng nề thoát khỏi, cũng là lúc chị hướng dẫn bảo tôi hít sâu vào, thở ra và mở mắt.


Ông Nguyễn Minh Tâm, cố vấn của hội, cho biết, “Trong số 10 người thì có khoảng 8 người xin được ấn chứng.”


Lý do có người không xin được, theo lời ông cố vấn là do “họ không có bất cứ niềm tin nào hết, nó không cầu nguyện cho điều đó xảy ra. Hoặc người đó có một niềm tin mãnh liệt vào một tôn giáo nào rồi, họ có đủ đức tin rồi thì không cần phải chứng minh có thêm sự hiện hữu của một đấng thiêng liêng nào khác.”










Logo của Hội Tâm Linh Học. (Hình chụp từ website researchinmetaphysics.com)

Chị Thu Hương hỏi tôi có “hỏi đấng thiêng liêng” điều gì không. “Có hỏi, nhưng có thấy trả lời gì đâu!” Tôi đáp.


“Mình có câu trả lời cho chị đó, chị có muốn nghe không?” – Tôi gật đầu.


Tuy nhiên, câu trả lời mà chị Thu Hương thay “đấng thiêng liêng” trả lời cho tôi không phải là câu tôi đã hỏi.


(Kỳ 2: Người không xin được “ấn chứng”)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT