Nhạc hội mùa Hè với Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER (NV)Nhạc hội mùa Hè “Sound of Music” 2013 long trọng diễn ra lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy tại hí viện The Rose Center, Westminster do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (VAPSO) tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm khán giả yêu nhạc và gia đình.


Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng điều khiển dàn nhạc VAPSO. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chúng tôi và hàng chục thành viên tập luyện trong một thời gian dài để chuẩn bị. Lần tổng dượt sau cùng là tối Thứ Sáu tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt,” nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói.

Trên sân khấu, bên trái là chiếc đàn dương cầm. Kế đến là dàn trống, đàn vĩ cầm chiếm đa số và có cả hai cây đàn cello to lớn trước bục của nhạc trưởng và bốn cây đàn cello khác phía sau. Ba hàng vĩ cầm bên trái và ba hàng vĩ cầm bên phải. Tổng cộng đến 50 nhạc công.

Tiếng MC Kim Oanh giới thiệu nhạc trưởng và ban nhạc. Tiếng đàn lần lượt trổi lên những liên khúc do Bob Krogstad hòa âm, gồm các bản nhạc quen thuộc, như The Phantom of The Opera, There’s No Business Like Show Business…

Nhạc trưởng Khánh Hồng với “cây que” điều khiển lên, xuống theo điệu nhạc. Đôi lúc tay trái giơ lên, ông ra hiệu cho từng nhóm. Thân hình ông trong chiếc áo smoking vạt sau dài, quý phái, như buông thả theo điệu nhạc, khi từ tốn, khi nhanh, khi chậm dập dìu, khi như vũ bão.

Tiếng ca sĩ Bích Vân với giọng soprano cao vút qua bài “Summertime”, nhạc của George Gershwin, lời Dubose Hayward do Trụ Vũ hòa âm, đưa mọi người đến với tâm tình của hai người yêu nhau và lo lắng cho nhau “There is nothing can harm you…” là một câu được lặp lại nhiểu lần trong bài hát.

Ca sĩ Tim Nelson và ca sĩ Bích Vân trong nhạc phẩm “I Have Dreamed”. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bài “Tico-Tico” của một nhạc sĩ người Brazil, tiếp theo với tiếng nhạc dồn dập, xen lẫn tiếng vĩ cầm réo rắt, vui nhộn, tiếng gõ lóc cóc như tiếng vó ngựa và tiếng ngón tay nhạc công búng trên dây của chiếc vĩ cầm trong ban nhạc.

Ca sĩ Phạm Hà với bài hát quen thuộc, “Smoke Gets in Your Eyes”. Người ca sĩ với giọng baritone, mạnh nhưng điêu luyện, chan hòa đầy cảm tính. Anh cho biết đây là lần đầu anh hát bài này.

Khi Phạm Hà giọng chùng xuống để kết nốt nhạc cuối cùng, tiếng âm ư chữ “eyes” kéo dài trong câu “smoke gets in your eyes” được khán giả phát ra theo người ca sĩ.

Ca sĩ Phạm Hà cũng hát bài “Sun and Moon” chung với ca sĩ Teresa Mai, một bài hát trữ tình của vở kịch “Miss Saigon”, nhạc của Claude-Michel Schonberg và Alain Boublil, lời Richard Maltby, do nhạc sĩ Hồng Nguyễn hòa âm. Đôi ca sĩ đưa khán giả vào thế giới của hai người yêu nhau qua lời hát và sự diễn tả rất dễ thương.

Ca sĩ Tim Nelson và ca sĩ Bích Vân hát chung bài “I Have Dreamed”, một cảnh trong phim “The King and I”, nhạc của Richard Rodgers và lời Oscar Hammerstein II.

Ca sĩ Lê Hồng Quang với “La Vie En Rose”. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Xen vào các tiết mục như đã trình bày, chương trình còn có phần trình diễn của ban thiếu nhi và thiếu niên của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.

Gần 20 em cùng với ban nhạc, trình diễn hai bài nhạc quen thuộc “Scooby-Doo, Where Are You?” và bài “Can Can” khiến hí viện dâng tràn niềm vui vì các em trong số khán giả tỏ vẻ thích thú. Không khí tương tự cũng được cảm nghiệm khi bản nhạc “The Pink Panther” trỗi lên, nhạc của Henry Mancini do Victor Lopez hòa âm.

Ca sĩ giọng Soprano, Nguyễn Cao Nam Trân, hát bài “My Heart Will Go On”, bài hát tình yêu trong phim “Titanic” cũng khiến khán giả hát theo trong miệng “and on and on”.

Cô cho biết một chi tiết thú vị sau khi trình diễn: “Em là người sáng lập và sinh hoạt với các bạn trong nhóm kịch ‘Cup of Noodle’ khi xưa. Em học hát tứ cô Thái Thanh một thời gian, sau học phương pháp hát phổ biến trên YouTube.”

Ca sĩ Ngọc Hà trong chiếc áo màu xanh đọt chuối, cất tiếng cao vút giọng Soprano với bài “The Sound of Music”, từ phim nổi tiếng, nhạc của Richard Rodgers, lời Oscar Hammerstein II, do Nhạc sĩ Lê Văn Khoa hòa âm.

Ca sĩ Phạm Hà (trái) và Teresa Mai trình diễn bài “Sun and Moon”. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng cho biết hai học mà chúng ta nên để ý. Một là bài “La Vie En Rose”, ông soạn hòa âm, ca sĩ Lê Hồng Quang trình diễn, “tác giả là một cô gái làng chơi thuộc thành phần thấp tận cùng của xã hội. Ấy thế mà cô ấy viết nên được bài hát này,” ông nói.

Bài học thứ hai là tấm gương giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. “Nhạc sĩ A. Coplan, người Mỹ, học nhạc ở Pháp, nhưng ông sáng tác nhạc mang sắc thái Mỹ. Khi về nước, ông dùng nhạc để kích thích tinh thần sản xuất trong Thế Chiến thứ hai và Mỹ chiến thắng. Ông là lãnh tụ của âm nhạc Hoa Kỳ,” nhạc sĩ Lê Văn Khoa nói.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng giải thích tâm tình khi bộc lộ bằng hành động trước dàn nhạc: “Mình phải tỏ từ trái tim mình ra. Như thế mới kéo cả ban nhạc đi theo dòng nhạc. Nếu không thì xìu lắm. Không được!”

Thị Trưởng Trí Tạ trao bằng tưởng lục cho Giáo Sư Lê Văn Khoa, các ca sĩ Nguyễn Cao Nam Trân, Lê Hồng Quang và Bích Vân. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Cộng đồng mình cần nuôi dưỡng ban nhạc loại này để theo kịp với các công đồng bạn, trong đó có Đại Hàn. Ban nhạc củ họ thật hùng mạnh vì cả cộng đồng họ ủng hộ. Con em mình cần được ủng hộ,” người nhạc trưởng kêu gọi.

Được biết khó khăn về tài chánh là tình trạng chung, ông Nguyễn Anh Toàn, tổng thư ký của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ nói: “Thầy lê Văn Khoa nói làm ‘nhạc không lời’ vì chúng tôi tổ chức thường là ‘lỗ’. Đó là đã được rất nhiều các doanh gia và cộng đồng ủng hộ.”

Ông cho biết một buổi trình diễn đặc biệt để mừng sinh nhật 80 tuổi của Giáo Sư Lê Văn Khoa, hội sẽ tổ chức đêm nhạc “Một Đời Cho Âm Nhạc” lúc 7 giờ tối, Thứ Bảy 23 Tháng Mười Một tại rạp hát La Mirada Theater.

MC Kim Oanh phỏng vấn và giới thiệu ca sĩ Phạm Hà. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Về phía phụ huynh, đa số tỏ ra rất ủng hộ con em.

“Tôi cho hai cháu học đàn dương cầm vì tôi thích loại đàn này,” bà Kim Mỹ Nguyễn nói.

Anh Khanh Lê, một kỹ sư điện toán cho biết: “Nếu phải chọn giữa đi xem các show nhạc nổi tiếng khác, tôi sẽ chọn nghe nhạc do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức, vì ngoài sự trình diễn điêu luyện, họ còn dìu dắt và đào tạo các em nhỏ trong một lãnh vực văn hóa mà cộng đồng chúng ta cần ủng hộ thêm nhiều.”

“Em đi lần đầu và sẽ đi những lần sau nữa. Nhạc hay quá không thể ngủ gục được,” cô vợ trẻ của anh Khanh, cười nói. 

“Tôi rất cảm xúc khi nghe loại nhạc có nền văn hóa cao này. Mình cũng nên hòa đồng vào nền văn hóa Mỹ. Mọi người trong ban nhạc hy sinh rất nhiều. Chúng ta nên ủng hộ cho hội này,” một phụ nữ, phụ trách trang điểm cho các xướng ngôn viên đài Saigon TV, nói.

Ông Richie Sebastian, giám đốc ban âm nhạc của trung học La Quinta, cũng hiện diện để ủng hộ hai em chơi vĩ cầm trong ban nhạc VAP và là học trò của ông.

“Ban nhạc chơi rất hay. Tôi đến để ủng hộ hai học trò của tôi là Trí Lương và David Phùng,” ông Sebastian nói.

Trước đó, Thị Trưởng Trí Tạ, các nghị viên Westminster như Sergio Contreras, Margie Rice và Diana Carey trao bằng tưởng lục cho Giáo Sư Lê Văn Khoa, nhạc trưởng Khánh Hồng và các ca sĩ Phạm Hà, Bích Vân, Teresa Mai, Nguyễn Cao Nam Trân, Lê Hồng Quang và Ngọc Hà.

Ngoài ra trong hàng ghế khán giả còn có sự hiện diện của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, và Tiến Sĩ George West thuộc Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove.

Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ là một tổ chức bất vụ lợi, thành lập năm 1994 do một số nhạc sĩ xuất thân từ Viện Quốc Gia Âm Nhạc Saigon và các đại học Hoa Kỳ hiện sinh sống tại Orange County. Mục đích phát huy và duy trì nghệ thuật âm nhạc, đặc biệt là nhạc hòa tấu và thính phòng. Hội bảo trợ việc thành lập Dàn Nhạc Thính Phòng Thiếu Niên Việt-Mỹ, Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt-Mỹ và tổ chức nhiều chương trình giới thiệu nhạc Việt Nam và cổ điển Tây Phương đến khán thính giả Việt Mỹ.

Liên lạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tại điện thoại 714-418-0109 hay 714-383-4011.

Em Kiệt Lê, 7 tuổi (giữa) và các mầm non của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT