‘Rock the Vote Concert’ vận động dân Little Saigon đi bầu



Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Từ 6 giờ chiều Thứ Năm, 12 Tháng Năm, tại thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, đông đảo đồng hương đến tham dự đêm nhạc “Rock the Vote Concert” do một nhóm các anh chị em ca nghệ sĩ trẻ họp lại, chung sức thực hiện để vận động cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử vào ngày 7 Tháng Sáu.

Xướng ngôn viên Đỗ Tân Khoa, đại diện ban tổ chức, và cũng là MC của chương trình, cho biết: “Chương trình do một nhóm bạn trẻ có lòng yêu thương cộng đồng và muốn nhìn thấy cộng đồng ngày càng lớn mạnh hơn. Một trong những sức mạnh của cộng đồng, đó là lá phiếu mà chúng ta có sẵn trong tay. Vì vậy, qua chương trình này, các bạn trẻ muốn tạo phương tiện để mọi người ghi danh đi bầu cử, và để mọi người biết tầm quan trọng của việc đi bầu.”

Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (phải) khuyến khích mọi người đi bầu cử. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

“Khi đi bầu, quý vị có quyền bầu chọn cho bất cứ ai, điều đó chúng ta không cần tranh luận. Tuy nhiên, khi quý vị đi bầu thì thống kê đó là căn cứ để chính phủ Hoa Kỳ nhìn thấy được sức mạnh của cộng đồng chúng ta. Nếu số lượng người Việt đi bầu càng ngày càng tăng, thì nói lên sức mạnh của chúng ta càng ngày càng lớn. Do đó, chúng tôi khuyến khích mọi người chúng ta ý thức được trách nhiệm quyền công dân, và ý thức được sức mạnh đang nằm trong tay của quý vị, để tiếng nói của chúng ta tại Quốc Hội được lắng nghe nhiều hơn,” MC Đỗ Tân Khoa nói.

MC Giáng Ngọc chia sẻ: “Trước đây, người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ rất ít, do đó không ai đại diện cho tiếng nói của người Việt Nam, nên chúng ta không có bất cứ quyền lợi nào hết. Bây giờ cộng đồng Việt Nam chúng ta đông như vậy, chúng ta phải dùng sức mạnh đó để làm nên tiếng nói của chính mình. Lá phiếu của chúng ta là tiếng nói chung của cộng đồng, chúng ta bầu cho những người sẽ đại diện cho cộng đồng Việt Nam trong dòng chính để nói lên nguyện vọng của cộng đồng.”

“Hôm nay, tại đêm diễn có bàn ghi danh bầu cử do Cơ Quan Bầu Cử Orange County đến để giúp đồng hương ghi danh bầu cử. Sự có mặt của quý vị nói lên sức mạnh của lá phiếu. Bỏ phiếu cho ai là quyền chọn lựa của quý vị, điều quan trọng là quý vị chỉ cần ghi danh đi bầu ngày hôm nay. Nếu quý vị không muốn đứng lên để đi nộp thì giơ tay sẽ có người cầm phiếu của quý vị nộp giùm,” MC nói tiếp.

MC Đức Tiến mong ước: “Mùa bầu cử đang đến, chúng ta đang lựa chọn những ứng cử viên đại diện cho người Việt Nam tại miền Nam California này. Hy vọng rằng quý vị chọn được những người đại diện cho mình. Mong rằng những vị ứng cử viên sẽ đủ đức, đủ tài, đủ tâm huyết để dấn thân vào công việc phục vụ cho cộng đồng. Và mong sao tất cả chúng ta cùng chung tay, cùng hiệp lực và cùng đoàn kết để có được một cộng đồng Việt Nam tại Nam California vững mạnh, để mang tiếng nói cộng đồng chúng ta đến khắp mọi nơi.”

MC Đỗ Tân Khoa đã làm nhiều người bùi ngùi khi nói: “Khi giới trẻ chúng tôi muốn làm một việc gì để giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam ngày một phát triển, mang mọi người đến gần nhau hơn thì chúng tôi vẫn nghĩ cần có sự hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn của những bậc trưởng thượng. Và một trong những chất keo – không chỉ với cá nhân tôi, mà cả anh chị em nghệ sĩ và rất đông những người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta – đó là những chiến sĩ Quân Lực VNCH có mặt ở khắp mọi nơi đã làm nên điều này.”

“Và người mà tôi mời lên sân khấu để chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay, là một người có sức mạnh vô biên, một người phụ nữ, một chiến sĩ Quân Lực VNCH đã bỏ tuổi thanh xuân của mình phục vụ cho đất nước. Những năm tháng lao tù, và đến giờ phút này, tuổi thanh xuân đã qua, tuổi trung niên không còn, tóc đã điểm một màu trắng. Tuy nhiên, cô vẫn làm việc không mệt mỏi để tiếp tục hướng về quê nhà giúp đỡ cho những người bạn, những đồng đội của mình, những người thương phế binh VNCH. Đó là cô Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, con chim đầu đàn của Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh, Cô Nhi Quả Phụ VNCH.”

Các ca nghệ sĩ cùng hợp ca nhạc phẩm “Trả Lại Cho Dân.” (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Từng tràng vỗ tay giòn giã vang lên khi cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn bước lên sân khấu. Bà chia sẻ: “Tôi đến với quý vị trong chương trình này là vì nhóm ca nhạc sĩ trẻ tổ chức buổi văn nghệ này có một tinh thần rất cao, là khuyến khích cộng đồng Việt Nam chúng ta đi bỏ phiếu vào những ngày bầu cử sắp tới. Mục đích của các em là đấu tranh cho quê hương Việt Nam được có dân chủ, nhân quyền, để đồng bào trong nước có đời sống tự do, sáng sủa hơn hiện nay.”

“Muốn đạt được ước mong đó, rất cần uy tín của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, bằng cách khuyến khích đồng hương tham gia bầu phiếu thật nhiều, thật đông, mới có sức mạnh thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ và thế giới quan tâm yểm trợ. Vậy thì, để đáp ứng ý nguyện đó, tôi xin mạn phép được mời quý vị đồng lòng, năm nay sẽ rủ nhau đi bỏ phiếu thật đông, làm cách nào đạt được con số gấp bội những năm trước, để làm ngạc nhiên các sắc dân khác và tạo uy tín cho cộng đồng chúng ta,” bà nói.

Bà tâm sự: “Các em mời tôi với một câu làm cho tôi rất xúc động như sau: ‘Sự hiện diện của bác Hạnh Nhơn rất quý báu cho chúng con, vì chúng con biết đồng hương rất thương mến bác, nên lời kêu gọi của bác sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người…’”

“Muốn tác động đến sự hưởng ứng của nhiều người, tôi xin tâm sự rằng: Hôm vừa rồi, đại gia đình tổ chức ngày Lễ Mẹ cho tôi, và cũng để kỷ niệm năm nay tôi đã 90 tuổi. Sau khi cảm ơn các con cháu, dâu rể đã cho tôi rất nhiều tình thương, tôi cũng đã nhắc nhở các con cháu, dâu rể hãy sốt sắng tham gia đi bỏ phiếu, hãy rủ bạn bè cùng đi, bất cứ bầu cho ai, dù bỏ phiếu trắng cũng đi bầu, cốt để đạt con số cử tri kỷ lục, có thật nhiều tên họ người Việt Nam. Vậy mong rằng tất cả chúng ta đều làm như vậy, để dấy lên một tinh thần đoàn kết, cùng nhau đi bỏ phiếu,” bà hâm nóng mọi người.

Sau lời kêu gọi của cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, sân khấu “Rock the Vote Concert” sôi động hẳn lên với giọng ca của rất đông nghệ sĩ tham dự như Trúc Hồ, Thế Sơn, Lâm Thúy Vân, Ðoàn Phi, Ðặng Thế Luân, Mai Thanh Sơn, Bảo Khánh, Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến, Công Thành-Lynn, Henry Chúc…, cùng ban nhạc Asia Band.

Các nghệ sĩ cùng hợp ca nhạc phẩm “Trả Lại Cho Dân” nhạc và lời Duy Quốc Nam. Ca khúc này được một số anh em trong nước gửi đến cho đài SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ. Sau khi nhận được bài nhạc này, nhạc sĩ Trúc Hồ đã cùng một số ca sĩ của Trung Tâm Asia thu âm. Và nay, tại đêm nhạc này, cũng như trước tình hình nhiều nhà đấu tranh nhân quyền trẻ đang bị bắt trong nước, cùng dịp Tổng Thống Obama chuẩn bị chuyến thăm Việt Nam tới đây, nhạc sĩ Trúc Hồ cùng các nghệ sĩ đã hát lại ca khúc này.

Một không khí hừng hực với những ca từ đã làm rung động biết bao trái tim con dân Việt có mặt tại đêm diễn: “Trả lại đây cho nhân dân tôi/ Quyền tự do, quyền con người/ Quyền được nhìn, được nghe, được nói/Quyền được chọn chân lý tự do/Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn… Là bảo vệ non nước Việt Nam/Là bảo vệ dân lành Việt Nam/Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân/ Dân biết điều gì dân cần/Để tự do mưu cầu hạnh phúc…”

Và ca sĩ Thế Sơn, với giọng ca điêu luyện, trầm ấm, đầy tình cảm, đã cuốn hút mọi người qua nhạc phẩm “Anh Là Ai” của nhạc sĩ Việt Khang. Anh tâm sự: “Trước tình hình Việt Nam trong hai tuần qua dân chúng Sài Gòn, Hà Nội cũng như các nơi biểu tình rất động, và cũng bị đàn áp rất nhiều, có đổ máu nữa. Trong tình hình đó, Thế Sơn muốn hát một bài hát để tỏ tấm lòng ủng hộ của người Việt tại hải ngoại đối với những đồng bào đang biểu tình và đã từng biểu tình tại Việt Nam.”

Tiếp theo, hợp ca “Việt Nam Ơi,” ca khúc do nhạc sĩ Trúc Hồ sang tác, khiến thời tiết có lạnh, nhưng lòng người vẫn ấm vì bởi: “… Việt Nam ơi, đất nước ta khổ đau từng giờ, hãy đứng lên đừng nên lo sợ/Ta thề không phản bội quê hương/Việt Nam ơi, Bắc Trung Nam cùng nhau một lòng, hãy đứng lên đập tan bạo tàn/Ta thề không nô lệ ngoại bang…”

Đông đảo người dân ngồi kín cả sân khấu ngoài trời trước thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Bà Hoàng Thị Ngọc, cư dân Santa Ana, cho biết: “Nghe đến ‘rock’ tôi hơi lo vì già rồi mà nghe nhạc ‘giựt’ thì không tốt. Nhưng ngồi đây từ đầu buổi đến giờ, tôi cứ bị cuốn mãi vào chương trình. Hay lắm, ý nghĩa lắm!”

Bà Thu Nguyễn, cư dân Westminster, cho hay: “Chiều nay tôi không chỉ được nghe nhạc miễn phí, và còn được ghi danh đi bầu cử nữa. Chương trình quá tuyệt.”

Ông Trần Văn Tín, cư dân Westminster, nói: “Nhà tôi gần đây nên biết có chương trình này là đến sớm lắm. Ở đây tôi gặp được nhiều ứng cử viên như Diana L. Carey, nghị viên thành phố Westminster; Phát Bùi, nghị viên thành phố Garden Grove; Jamison Power, ủy viên giáo dục học khu Westminster… Đây là những vị rất gần gũi với cộng đồng Việt Nam. Tôi mong họ cùng nhau một lòng để đóng góp một bàn tay giúp cho cộng đồng Việt Nam càng lớn mạnh hơn.”

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT