Thiên An/Người Việt
CHICAGO, Illinois (NV) – Vượt qua hai tuần hiểm nghèo sau tai nạn bị một chiếc xe hơi đâm phải và kéo lết trên đường trong một vụ “hit and run,” Tony Lương, 19 tuổi, nay bắt đầu mở được mắt và đã có thể cử động một phần cánh tay bên trái. Thông tin này do gia đình nạn nhân chia sẻ với nhật báo Người Việt.
Tony Lương trên giường cấp cứu sau khi bị xe đâm rồi bỏ trốn. (Hình: GĐPT Trúc Lâm cung cấp)

Khi tai nạn ập đến
“Lúc đó khoảng bảy giờ tối, tôi đang nghỉ một chút vì mắt còn đau sau khi mổ, thì cảnh sát gõ cửa báo. Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện, con nằm đó bất tỉnh, đầu sưng to lắm, tay chân rách hết, tôi đau lòng quá không chịu nổi,” bà Thanh Huỳnh, mẹ của Tony, kể lại. Tiếng khóc và tiếng nấc thỉnh thoảng làm cuộc nói chuyện bị dứt đoạn.
“Nó hiền lắm cô ơi. Ở đây ai cũng biết. Không hiểu sao lại xui như vậy,” bà nói tiếp, nức nở.
Tony Lương trước khi gặp tai nạn. (Hình: GĐPT Trúc Lâm cung cấp)

“Nó đi làm, đi mua đồ gì đó tôi cũng không rõ, nhưng đi bộ. Đường nhỏ thôi, không biết người ta chạy sao mà tông nó như vậy.”
Sự việc xảy ra vào chiều Thứ Ba, 29 Tháng Bảy. Theo thông tin cảnh sát và gia đình có được tính đến thời điểm này, một chiếc xe, chưa rõ lai lịch, đâm vào người Tony, lôi anh đi một đoạn trước khi tẩu thoát. Một khách bộ hành trông thấy Tony dưới dường, gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, chưa có thông tin mới.
Tony Lương trước khi gặp tai nạn. (Hình: GĐPT Trúc Lâm cung cấp)

Về phần Tony, gia đình cho biết anh bị hôn mê tới ngày thứ 13 thì mở được mắt, đến nay anh có thể nghe người xung quanh nói chuyện, nhìn theo, và cử động nhẹ cánh tay bên trái khi có yêu cầu. Phần xương sọ bị bác sĩ lấy đi để rút phần dịch sưng trong não vẫn chưa được ráp lại. Bác sĩ không chắc Tony đã qua giai đoạn nguy hiểm tính mạng.
Phóng viên không có dịp hỏi chuyện cha Tony, ông Lương Kỳ Hớn, 57 tuổi, bị bệnh tim nặng đang chờ mổ lần thứ tám. Mẹ anh trả lời thay: “Ổng cứ thở ra, thở vô, nói không nổi nhưng lẩm bẩm cầu xin Trời Phật cho con qua khỏi.”
Trong gia đình, Tony là anh cả, có hai người em trai 14 và 15 tuổi. Cha mẹ Tony Lương qua Mỹ diện bảo lãnh năm 1994. Cả ba người con trai sinh ra tại Mỹ. Ông làm hãng, bà làm nail, trước khi bệnh tim của ông trở nặng và nghỉ làm từ 10 năm nay.
“Trước thì nó phụ tôi lo cho ông ấy và hai đứa em. Nó giỏi, biết tự đi làm để không phải phiền ba mẹ tiền mua sách vở. Giờ nó lại là người phải được lo nhiều nhất,” người phụ nữ không thể ngưng dòng nước mắt tức tưởi.
“Dù số tụi tôi khổ, tôi vẫn ngày đêm vái Trời Phật cho con mình bình phục lại. Khi nó mở miệng, ăn được, tôi sẽ nấu bò kho cho nó ăn,” bà Thanh nói tiếp. Bà cho biết, Tony thường tự nấu nướng, bà nhiều lúc vì bận quá nên không có giờ nấu những món con mình thích.
“Mà nó cũng không bao giờ đòi…,” người mẹ òa khóc.
Tình người trong lúc khó khăn
Tin Tony Lương, một thiếu sinh của Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm ở Chicago gặp tai nạn, được tổ chức này truyền tai nhau kêu gọi giúp đỡ nạn nhân trong phút thập tử nhất sinh. Huynh Trưởng Bùi Lê Tuấn chia sẻ: “Em Tony sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử chúng tôi từ lúc Oanh Vũ (7-13 tuổi). Tony hiền lắm, là một người có trách nhiệm, rất dễ tánh nên được mọi người thương. Mình làm gì nó cũng xin làm phụ. Thấy em gặp nạn mọi người đau lòng lắm.”
“Gia đình em thì khó khăn từ trước đến nay, lại không rành tiếng Anh và đời sống bên này, nên chúng tôi cố gắng làm gì đó để giúp đỡ họ vượt qua tai nạn này,” người huynh trưởng nói tiếp.
Theo anh Tuấn, các anh chị em trong liên đoàn kêu gọi mọi người trong chùa giúp đỡ, được các ông bà cô chú ủng hộ. Tiếp đó, Phật tử các nơi khác cũng gọi hỏi thăm, đưa đến việc lập ra trang mạng gây quỹ qua Internet. (*)
“Mình không biết tiền bạc, thiệt hại thế nào trong tai nạn này, chỉ thấy cảnh sát chưa bắt được nghi can. Người đi làm duy nhất trong gia đình giờ đã nghỉ để túc trục ở bệnh viện, lo cho con. Mình quyên góp trước hết để giúp gia đình có đồ ăn trong nhà, có tiền trả hóa đơn trong những tháng em còn ở bệnh viện. Mình biết trường hợp của Tony khó lắm mới trở lại được như bình thường,” anh Tuấn nói thêm.
Riêng mẹ Tony, bà muốn gửi lời đến các ân nhân đã ở bên gia đình trong những ngày qua. Bà nói: “Mười năm chồng bịnh, con nhỏ dại, tôi chẳng bao giờ nói ai. Nay thấy tình người mà quý vị dành cho chúng tôi, tôi rất cảm động và biết ơn.”
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
(*) Để giúp Tony Lương, quý vị có thể gửi check đề tên Thanh Huỳnh (mẹ Tony) và gửi về chùa Trúc Lâm tại địa chỉ 1521 E. Wilson Avenue, Chicago, IL 60640. Hoặc vào trang mạng http://www.youcaring.com/help-a-neighbor/-hit-run-accident-victim-tony-luong/218374.






















































































