Liên Ðoàn Hướng Ðạo Lam Sơn tổ chức đua xe hơi gỗ Wood Derby 3 tháng 5, 2015

Các em xem các giải trưng bày.

Các xe tham dự cuộc đua.

Trưởng Nguyễn Hữu Hòa dặn dò.

Các giám khảo làm việc.

Bắt đầu!

Các “thợ máy” cho xe vào vị trí.

Các sói con cổ động xe của các bạn.

Các em Oanh Vũ cũng hăng hái không kém.
Tâm tình thầy cô
Chào cờ
Trúc Xanh
Trung tâm Việt Ngữ nơi tôi dạy thường tổ chức chào cờ mỗi Chủ Nhật đầu tháng. Chủ Nhật vừa qua, các em lớp tôi đã có những cử chỉ không nghiêm trang trong giờ chào cờ.
Sau giờ học, tôi tiếp chuyện với trung tâm trưởng để được nghe chị nói về lớp tôi. Chị khen học sinh lớp tôi rất giỏi, rất ngoan, nhưng hình như các em chưa được học về công dân giáo dục (vậy là lỗi tại tôi mọi đàng). Học sinh lớp tôi không đứng nghiêm chỉnh khi Quốc ca được trỗi lên.
Các em quay qua, quay lại và nói chuyện với nhau, đã thế lại còn có em đội mũ trong lúc chào cờ. Ðúng ra, ngay ngày đầu năm, tôi đã nhắc nhở các em phải trang nghiêm trong lúc chào cờ. Nhưng tôi quên các em còn nhỏ (tôi dạy lớp một), bài công dân giáo dục này tôi cần phải nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, thế mà tôi quên mất (những năm trước tôi dạy lớp bốn, lớp năm).
Tôi cười buồn với chị trung tâm trưởng, nhận lỗi về phần mình, vì chưa nhắc nhở đủ về vấn đề này.
Tuần sau vào lớp, tôi sẽ nhắc nhở các em. Chị cười vui vẻ chia tay với tôi.
Lên xe, tôi buồn buồn vì đã không nhắc nhở các em, có thế mà cũng quên.
Cũng may, chị trung tâm trưởng đã chỉ nhắc nhở riêng tôi, chứ không nhắc giữa sân trường.
—-
Bài Công Dân Giáo Dục
Cội Mai
Tuần trước, tôi đã giảng một bài “công dân giáo dục” thật dài, thật kỹ cho các em vì một vài em trong lớp tôi đã có thái độ thiếu nghiêm trang trong lúc làm lễ chào cờ hàng tháng.
Hôm nay vào lớp, tôi chưa kịp bắt đầu phần ôn tập, cô bé lớp trưởng đã nhanh nhẹn đề nghị một đề tài ôn tập mới: Thái độ khi chào cờ.
Cô bé cho rằng tuần trước các em lớp tôi bị tôi “la oan.” Tôi ngạc nhiên nghe Hồng nói “cuối tuần vừa qua, bé theo ba má đi Orange County và ba đã đưa Hồng đi tham dự nhưng buổi lễ do các bạn ba tổ chức. Bé đã được dự hai buổi lễ chào cờ.”
Lần đầu, bé đi trễ nên phải ngồi phía cuối hội trường, và bé đã thấy người lớn, không đứng nghiêm chỉnh, có người còn đi tới đi lui chụp hình.
Lần thứ hai, bé dự lễ chào cờ ngoài trời. Người rất đông và toàn người lớn.
Bé đứng với má, ba chạy tới lui với các bạn ba. Hồng không thấy ai là trẻ con như Hồng, nhưng trong lúc chào cờ, Hồng vẫn thấy có người di chuyển và hai bác đứng cạnh Hồng còn nói xì xào nữa. Như vậy, lớp em tuần trước không đáng bị la.
Tôi thật “chới với” với câu nói của Hồng, một cô bé mới 10 tuổi: “Chắc các bác học từ hồi nhỏ, nay hơi quên không để ý?”
Tôi bênh quý vị người lớn này một câu: “Các bác ấy có học chứ, nhưng các bác lớn tuổi nên quên mà thôi. Mai mốt, nếu các em có lớn tuổi, cũng sẽ hay quên. Lần sau gặp các bác không nghiêm chỉnh khi chào cờ, các em nắm tay các bác ấy giựt nhẹ một cái, vậy là các bác ấy nhớ ngay!”
Hồng phản đối ngay: “Nếu em làm vậy là em lại không nghiêm chỉnh khi làm lễ chào cờ rồi.”
Chao ôi, cô học trò bé nhỏ của tôi thuộc bài quá.
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Ðặt câu có đúng 2 mệnh đề:
Nguyễn Vi, Lớp Bốn
1- Hôm qua em được đi O. C để dự lễ giổ Tổ Hùng Vương.
2- Cô em nói đứt Hùng Vương đã lập ra nước Việt Nam.
3- Cô em nói: Chúng em phải nhớ ơn đứt Hùng Vương.
4- Em kể chuyện về giổ Tỗ Hùng Vương, các bạn em rất thích.
5- Em thích học môn Việt Sử vì có nhiều người giỏi lấm.
6- Cô em nói Ðứt Trần Hưng Ðạo cũng rất đáng kính phục.
7- Ðức Trần Hưng Ðạo có công với nước Việt Nam vì ông có công bảo vệ nước Việt Nam.
8- Cô khen em nhiều vì em chịu khó học bài.
9- Em muốn biết về Hai Bà Trưng vì bà cũng có công bảo vệ nước Việt Nam.
10- Em thích người Việt Nam vì người Việt Nam có nhiều anh hung.
—-
Về Việt Nam mùa Hè
Ðinh Thị Thanh Trúc, 13 tuổi, Trường Việt Ngữ Westminster
Trong không khí ấm áp của mùa hè, gia đình em được đi du lịch ở Việt Nam.
Những ngày ở Việt Nam, em được đi tham quan Nha Trang và Ðà Lạt. Khung cảnh ở Nha Trang rất đẹp; cây dừa lung lay trong tiếng gió, ngoài biển sóng vỗ vào bờ. Mọi ngày, ba mẹ em dẫn em ra biển chơi, em còn được đi cáp treo ra Vin Pearl bơi và ăn những món ăn truyền thống của Nha Trang.
Ở không được bao lâu thì em lên xe buýt đi đến Ðà Lạt. Khung cảnh ở Ðà Lạt rất là mộng mơ, và rất là lạnh. Những cái chợ rất là đông người. Ba mẹ em mua cho em một bộ áo dài rất là đẹp. Em còn được ăn bắp nướng, và những món ăn rất ngon.
Cuối cùng, em phải đi về Mĩ và rời xa quê hương của mình. Dù đi xa cỡ nào, em cũng sẽ nhớ đến quê hương Việt Nam thân yêu của em. Việt Nam là một đất nước rất vui, và hòa đồng. Em ước gì em có thể về Việt Nam lần nữa.
(Giải Ba của Cấp 3 trong kỳ thi Chính Tả và Luận Văn do Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo – Giáo phận Orange tổ chức ngày 9 tháng 3, 2013)
—-
Lớp Học Việt Ngữ
Chu Thị Thảo Huyền, 13 tuổi, Trường Việt ngữ Saint Polycarp
Năm nay, em học Việt ngữ lớp năm. Cô em là cô Linh và mỗi tuần học sinh trong lớp đi rất đông đủ. Em cảm thấy cô Linh dạy rất tốt, nhất là về chính tả và lịch sử Việt Nam.
Trong lớp những các bạn rất chăm chú học hành và làm bài tốt. Cô Linh khi nào cũng sẵn sàng giúp những học sinh trong lớp. Những bài cô Linh dạy cho lớp rất dễ, nhưng em thấy lịch sử Việt Nam là khó nhất. Trong lớp, bạn bè em rất nhiệt tình và giúp đỡ em rất nhiều. Bạn của em lúc nào cũng vui tươi, cho nên trong phòng học em khi nào cũng có những tiếng cười của học sinh.
Trong suốt năm nay, em rất thích lớp học của cô Linh. Cô đã dạy cả lớp bốn và lớp năm, và cả hai năm đó, em được học trong lớp cô. Cô Linh dạy rất giỏi và em đã học được nhiều điều hay. Em cũng rất vui để có những các bạn hiền lành và vui tươi trong lớp em.
(Giải Ba của Cấp 3 trong kỳ thi Chính Tả và Luận Văn do Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo – Giáo phận Orange tổ chức ngày 9 tháng 3, 2013)
Thông báo
TTVH Hồng Bàng tổ chức mãn khóa lớp Việt ngữ
Ðịa điểm: Santiago High School
12342 Trask Ave., Garden Grove, CA 92843
Thời gian: 1 giờ trưa Chủ Nhật, 17 Tháng Năm 2015


































































































