Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Ngoài những bức ảnh được thực hiện bởi những tay máy nhà nghề, triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Nhiếp ảnh theo dòng thời gian” trong chương trình Gặp Gỡ 3 diễn ra tại nội trường nhật báo Người Việt vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 22-23 Tháng Mười Hai, còn là nơi để khách thưởng lãm có dịp nhìn ngắm các máy ảnh “large format” và một loại máy ảnh cổ được sưu tập theo dòng thời gian.
Nhiếp Ảnh Gặp Gỡ 3, điểm hẹn truyền thống hàng năm của những người yêu thích nhiếp ảnh.

Như tên gọi của chương trình, “Gặp Gỡ 3” là sự hội tựu thường niên của một số người thuộc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi, chuyên nghiệp lẫn không chuyên, có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật nhiếp ảnh, như Nick Út, Dân Huỳnh, Benjamin Vũ, Trí Trần, Nguyễn Quang Bang, Hồ Ðăng, Nguyễn Bảo Thạch, Tước Nguyễn, Trần Nguyên Thắng, Phạm Ðức Dũng, Hoàng Liên…
***
Nói về lý do tiếp tục làm công ty bảo trợ cho cuộc triển lãm này, sau Gặp Gỡ 2, ông Trần Nguyên Thắng, giám đốc công ty ATNT Travel and Tour cho biết, “Một phần là cá nhân tôi cũng thích chụp ảnh, muốn đưa những hình ảnh mình chụp được trong lúc đi chơi thấy hay giới thiệu đến với mọi người. Song song đó cũng là tạo cơ hội để các anh em có dịp gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu với mọi người những tác phẩm nhiếp ảnh của mình.”
Không nhận mình là một người chuyên nghiệp trong nghề nhiếp ảnh, ông Thắng cho rằng mình chỉ “thu lại bằng hình ảnh những khoảnh khắc mà mình có cơ duyên nhìn thấy qua những lần đi xa, đi nhiều, khắp mọi nơi.”
“Có nhiều tấm ảnh không phải ai cũng có cơ hội đi để chụp được như tôi. Ví dụ như có nhiều người muốn đi chụp núi Phú Sĩ ở Nhật, nhưng không phải ai cũng có thể gặp ngọn núi này, lý do lúc mây đến mây đi, núi khi ẩn khi hiện. Nên có đám mây đến thì núi Phú Sĩ cũng khuất cả 3 ngày, thành ra mình có đợi cả 3 ngày có khi vẫn không gặp. Nhưng có lúc bất chợt mình thấy nó, trong khoảnh khắc đó mình chụp được núi Phú Sĩ thì đó là điều may mắn để mình giới thiệu với mọi người.”
Một trong số 16 người tham dự triển lãm Gặp Gỡ 3 là nhiếp ảnh gia Văn Lan, người đến với nghiệp cầm máy gần 3 thập niên. Ông tâm sự, “Nhiếp ảnh với cá nhân tôi là tâm tư. Ðề tài tôi chọn trong nhiếp ảnh là documentary, tôi cảm thấy thú vị với thể loại đề tài đó.”
Có mặt trong triển lãm Gặp Gỡ ngay từ lần đầu tiên, Văn Lan cho rằng, “Khi được triển lãm ở đây, thứ nhất tôi thấy thích thú và mong muốn người xem cảm nhận được tâm tư của mình. Thứ hai là nó tiếp nối được công việc mình ngỡ như bị dang dở nhưng thực ra vẫn còn, mình vẫn còn suy nghĩ và vẫn còn dùng mắt nhìn để ghi lại một hình ảnh nào đó, để nuôi nấng giấc mơ một lúc nào đó mình sẽ thực hiện được một loạt những gì mình ghi nhận từ ngày đến Mỹ.”
Tác phẩm Ngoài và trong số 2 (Out and in N0-2) của Dân Huỳnh.

Qua những tác phẩm đen trắng được Văn Lan trưng bày tại triển lãm, người xem có thể trò chuyện thêm với nhiếp ảnh gia này, người có quá trình dạy nhiếp ảnh lâu năm tại trường Cao Ðẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Ðại Học Sân Khấu & Ðiện Ảnh Sài Gòn, để nghe ông nói về sự khác biệt trong việc chụp ảnh màu và ảnh đen trắng cũng là một điều rất thú vị.
Một gương mặt cũng đang thu hút sự chú ý của người thích xem ảnh nghệ thuật hiện nay là Dũng Lư.
“Mê chụp hình từ nhỏ, lúc còn đi học, dù không có điều kiện mua máy hình nhưng cứ đi đâu thấy sách báo liên quan đến nhiếp ảnh là mua,” ông Dũng nói về sự đam mê của mình đối với bộ môn nghệ thuật này.
Với Dũng Lư, “nhiếp ảnh là một sở thích” nên dù “tốn tiền nhiều cho nhiếp ảnh vì lúc nào cũng muốn có máy tốt” nhưng “khi chụp được ảnh đẹp treo trong tiệm, bạn bè hỏi xin, mình cho. Những lúc đó thấy rất là thích thú, thích lắm.”
Ðây là lần thứ hai tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật nên tâm trạng của ông Dũng là một sự “nôn nao.”
“Ði làm về là lo chuẩn bị hình, khung hình, đến 2, 3 giờ sáng, mỗi lần triển lãm là mất cả 2 tuần nhưng mà thấy vui lắm! Lúc triển lãm thấy khách ngắm hình mình chụp là thấy thích thú lắm, họ lại cảm nhận được điều mình muốn gửi trong bức hình lại cảm thấy thích thú hơn.” Ông nói một cách hào hứng.
Dũng Lư cũng là người vừa đoạt huy chương vàng do PSA-FIAP trao tặng với dạng ảnh “street life” trong cuộc thi có 61 quốc gia tham dự, với hơn 4,000 tấm hình gửi tới.
Nói về 6 bức ảnh được triển lãm trong Gặp Gỡ 3, ông Dũng nhận xét, “Tôi chụp hình theo cách của riêng mình. Tôi thích chụp tấm hình cho mọi người suy nghĩ nhiều hơn, có hồn hơn.”
Một gương mặt hoàn toàn mới trong cuộc triển lãm này là Khoa Vũ. Khoa cũng là người trẻ nhất trong số những “nhiếp ảnh gia” có mặt trong “Nhiếp Ảnh Theo Dòng Thời Gian.”
Khoa Vũ cho biết anh mang đến “Gặp Gỡ 3” 9 ảnh trắng đen hình vuông khổ nhỏ để “nói lên cách nhìn của tôi về cuộc sống.”
“Những bức hình này chắc chắn không thể so sánh với các bậc đàn anh về mặt kỹ thuật, kỹ năng nhưng tôi muốn thể hiện hướng suy nghĩ của tôi trong hình ảnh.” Khoa chia sẻ.
Theo Khoa Vũ, người đang theo học chuyên ngành kiến trúc, “nhiếp ảnh giúp mình đóng khung cuộc sống kỹ càng nhưng đa chiều hơn.”
9 bức hình của Khoa được sắp đặt để thể hiện cách nhìn của người thanh niên này về cuộc sống, gia đình, bạn bè, và về con đường thiết kế mà Khoa lựa chọn.
Tác phẩm Cyclone của Khoa Vũ.

Khoa cho biết, “Ðó là những bức hình tôi chụp lại những ‘project’ mà tôi tự làm trên trường, cùng những bức hình chụp trong những lúc tôi rong ruổi một mình. Những ô vuông đó thể hiện được những khoảnh khắc trong cuộc sống của tôi.”
“Lần đầu tiên tham gia triển lãm ảnh nên tôi cảm thấy rất phấn chấn. Kế nữa cũng hồi hộp vì trong cuộc triển lãm toàn là bậc lão làng. Nhưng tôi vẫn tin vào cách nhìn riêng của mình. Tôi nghĩ nhiếp ảnh cần có những cái riêng của mình, lối riêng của mình, vì điều đó sẽ thể hiện được giá trị của bức hình, ý nghĩ của bức hình hơn là kỹ thuật.” Khoa Vũ nêu suy nghĩ.
Triển lãm “Gặp Gỡ 3” mang tên “Nhiếp Ảnh Theo Dòng Thời Gian” bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 22-23 Tháng Mười Hai, 2012, tại phòng triển lãm nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, ÐT: 714-841-2868.





























































































































































