Bé gái 9 tuổi ở Little Saigon gọi 911 không chút nao núng, giúp bắt cướp

WESTMINSTER, California (NV) – Các viên chức thực thi công lực có lời khen ngợi một bé gái 9 tuổi sau khi dũng cảm gọi 911 trình báo một vụ trộm cắp xảy ra tại tư gia của em ở Little Saigon.

Hôm Thứ Hai, 7 Tháng Tư, Sở Cảnh Sát Westminster WPD công bố bản ghi âm cuộc điện thoại trình báo.

“Có người đang đột nhập vào nhà con,” cô bé bình tĩnh nói khi nhân viên đường dây ứng trực bắt máy.

Huy hiệu Cảnh Sát Westminster. (Hình: Westminster Police Department)

Lúc 5 giờ 53 chiều 3 Tháng Tư, khi cô bé 9 tuổi gọi 911 từ điện thoại di động trình báo rằng có một người đàn ông toan đột nhập vào nhà em qua cửa sổ tầng dưới.

Lúc đó cô bé đang ở trên lầu và báo cho đường dây khẩn cấp về vụ trộm xảy ra tại căn nhà tọa lạc ở khu vực đường Magnolia Street và đường Bolsa Avenue, cảnh sát cho biết.

“Họ đập bể cửa sổ rồi,” cô bé nói.

Khi giám sát viên đường dây khẩn cấp thuộc WPD Kristen Kannard tiếp tục hỏi cô bé thì có tiếng gõ cửa từ đầu dây bên kia.

“Con nghe có tiếng gõ cửa,” cô bé nói.

Nhờ cô bé bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, Kannard ghi nhận các tình tiết cho thấy có một người đàn ông bên trong căn nhà chừng 30 tuổi, và lúc đó gia đình cô bé đang ở tầng dưới.

“Có phải gia đình con đang ở tầng dưới còn con thì ở trên lầu, phải không?” Kannard hỏi.

Giọng nói của cô bé trong cuộc trò chuyện phát ra không rõ ràng, nhưng dường như cô bé trả lời Kannard rằng, “Dạ, cô cứu con với.”

“Có mẹ con ở đó không?” Kannard hỏi. “Cô nói chuyện với mẹ hoặc bố con được không?”

“Dạ không, con sợ quá,” cô bé trả lời. “Con nghe tiếng chân đang bước lên lầu, con không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.”

Kannard tiếp tục hỏi cô bé có nghe được điều gì hoặc liệu có nghe được những gì nghi can đang nói không.

“Con nghe tiếng đá vào cửa,” cô bé nói.

Tiếp theo, bản ghi âm cho thấy tiếng nói của thân nhân trong gia đình cô bé.

“Con báo cảnh sát rồi!,” cô bé nói với một người nào đó. “Con cũng khóa cửa rồi.”

Khi cô bé tiếp tục nói chuyện với Kannard thì lúc đó một người khác trong gia đình cũng bắt đầu liên lạc đường dây khẩn cấp.

“Đồng nghiệp của cô đang nói chuyện với chị của con, các chú cảnh sát đang tới nhà con đó, bình tĩnh nha con gái,” Kannard nói. Cô bé trả lời, “Dạ.”

“Con giỏi lắm.” Kannard nói. “Dạ,” cô bé trả lời, sau đó cả hai chào tạm biệt nhau rồi cúp máy.

Trong một thông cáo báo chí, WPD giải thích rằng nghi can được nhận dạng là Jorge Mendoza Diaz, 34 tuổi, ngụ tại Westminster, đập bể cửa sổ rồi lẻn vào bên trong căn nhà.

Vào thời điểm đó, bố của bé gái ở dưới bếp và đối đầu với nghi can, cảnh sát cho biết. Sau đó ông ấy xịt hơi cay vào người Diaz và lôi ra khỏi nhà.

Kế đến Diaz tẩu thoát, nhảy qua hàng rào vào một căn nhà gần đó rồi trốn ở sân sau, cảnh sát cho biết.

Nhờ lòng dũng cảm của bé gái, WPD cho biết cảnh sát chỉ mất ba phút là có mặt sau cuộc điện thoại đầu tiên.

Cảnh sát thiết lập một vành đai và tìm ra Diaz ở sân sau nhà hàng xóm rồi bắt giữ mà không xảy ra xô xát.

Nghi can bị bắt giữ vì tội đột nhập gia cư và xâm phạm trái phép.

Trong tuyên bố của WPD, Cảnh Sát Trưởng Lenyi cho biết, “Tôi rất cảm kích hành động của cả cháu gái chín tuổi lẫn bố của cô bé sau khi ngăn không cho tình hình chuyển biến nghiêm trọng hơn. Tận mắt chứng kiến lòng quả cảm của cô bé chín tuổi, tôi muốn mời cô bé, chừng nào trưởng thành, hãy gia nhập lực lượng cảnh sát hoặc đường dây khẩn cấp tại WPD.”

Giới chức cho biết dường như đây là một vụ trộm riêng biệt và không còn mối đe dọa nào khác ảnh hưởng tới an ninh công cộng.

Ai hay biết thêm điều chi liên quan xin liên lạc WPD theo số 714-898-3315 hoặc liên lạc với Lực Lượng Phòng Chống Tội Phạm Quận Cam theo số 1-855-TIP-OCCS hoặc vào trang www.occrimestoppers.org để chỉ điểm ẩn danh. (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT