Friday, March 29, 2024

Cháy nhà ở San Jose, gia đình gốc Việt 3 chết, 1 nguy kịch

Ngọc Lan/Người Việt

SAN JOSE, California (NV) – Ba người chết, một người trong tình trạng nguy kịch, tất cả đều trong một gia đình gốc Việt, đã gặp nạn trong một vụ hỏa hoạn chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khu nhà South Ninth St & Reed St ở San Jose vào lúc gần 5 giờ sáng Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một, 2017.

Anh Phong Lê, em trai của ông Khoa Lê, chủ nhà bị nạn, cho phóng viên Người Việt biết, “Vào khoảng 5 giờ sáng Thứ Bảy thì một người em gọi cho tôi báo tin là nhà anh hai tôi bị cháy. Tôi chạy đến thì đã thấy cảnh sát đông nghẹt phong tỏa hết khu nhà. Lúc đó thì biết tin là 2 đứa cháu đã mất rồi, còn lại hai anh chị của tôi thì được đưa đi cấp cứu. Nhưng khoảng hơn 2 tiếng sau thì bác sĩ báo cho tôi biết là chị dâu tôi cũng không qua khỏi. Còn anh trai tôi thì vẫn đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại.”

“Mới hỏi y tá thì họ không trả lời, nói ngày mai mới có bác sĩ vào cho biết tình trạng,” anh Phong cho biết thêm.

Theo lời anh Phong thì hiện tại ông Khoa “vẫn hôn mê, cả người phỏng rất nặng, mặt mày, mình mẩy, tay chân phỏng hết.”

“Giờ thì chị dâu và hai cháu tôi đã chết rồi, còn anh tôi thì vẫn chưa tỉnh dậy nữa,” anh Phong nói trong sự xúc động.

Cũng theo lời anh Phong, nơi xảy ra hỏa hoạn là “một apartment có 4 căn, 2 căn trên lầu, 2 căn dưới đất.” Gia đình ông Khoa ở tầng 2.

“Những nhà hàng xóm chạy ra ngoài được hết, nhà họ chỉ bị khói vô. Nhưng không hiểu tại sao cả gia đình nhà anh hai tôi lại bị như vậy,” anh Phong nói thêm.

Em trai nạn nhân kể, “Hàng xóm kể lại là lúc nghe tiếng anh Khoa là ảnh vừa kêu cầu cứu vừa kêu tên vợ tên con, nhưng không nghe tiếng ai hết, chỉ nghe có tiếng ảnh thôi. Hàng xóm không mở cửa nhà ra được. Bên trong đó có lẽ cũng khói mịt mù nên ảnh không thấy đường đi. Rồi lát sau thì cũng không nghe tiếng ảnh nữa. Chắc ảnh ngất lịm trong đó luôn, cho đến khi cảnh sát cứu hỏa đến mang ảnh ra đi bệnh viện cấp cứu từ qua tới giờ.”

Cuộc nói chuyện giữa anh Phong và Người Việt bị cắt ngang vì bác sĩ nói có chuyện cần báo cho gia đình. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức.

Ông Khoa Lê, nạn nhân duy nhất trong gia đình còn sống trong vụ cháy nhà ở San Jose sáng Thứ Bảy, 18 Tháng 11, 2017 (Hình: Phong Lê cung cấp)

Theo anh Frank Trần Hữu Thân, một người bà con của gia đình bị nạn, cũng là người báo tin này cho Người Việt, cho biết thêm: gia đình ông Khoa Lê có 4 người, hai vợ chồng ông và hai người con. Con trai là Tưởng Lê, 21 tuổi, đang học năm thứ 3 tại Đại học San Jose State University, con gái là Yvone Lê, 14 tuổi, đang học lớp 10. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, ban ngày làm việc ở hãng điện tử, tối làm thêm ở một tiệm pizza. Cả ba người đều đã qua đời.

Riêng ông Khoa Lê, 51 tuổi, đang làm việc cho một nhà hàng Việt Nam tại San Jose.

MỚI CẬP NHẬT