HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hoa Hậu Quỳnh Anh, Miss Universe Vietnam 2026, rơi vào cảnh “họa vô đơn chí” khi vừa không được thi Miss Universe vừa bị “treo giò” sáu tháng với cáo buộc “nói xấu người khác.”
Cô Quỳnh Anh, 27 tuổi, một người mẫu quê Hà Nội, đăng quang cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 hồi đầu tháng này.
Hôm 25 Tháng Mười, thông cáo do ban tổ chức cuộc thi phát đi cho biết, cô Quỳnh Anh chính thức bị cấm diễn trên sân khấu trong sáu tháng, sau vụ bê bối “nói xấu.”
Liên quan vụ này, cô Trịnh Mỹ Anh, á hậu Miss Universe Vietnam 2026, cũng bị cấm diễn ba tháng vì ‘tham gia nói xấu.”
Ông Phạm Duy Khánh, đại diện ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026, cho biết án phạt nêu trên nhằm “nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.”
Tuy vậy, dường như công luận chưa hài lòng với vụ “treo giò” cô Quỳnh Anh khi nhiều ý kiến tiếp tục đòi tước vương miện cô này trên trang Facebook Miss Universe Vietnam do “hành xử không xứng với ngôi vị hoa hậu.”
Bốn ngày trước, ông Nawat Itsaragrisil, doanh nhân Thái Lan, người nắm bản quyền cuộc thi Miss Universe Vietnam và năm nước ASEAN khác, xác nhận cô Quỳnh Anh “không đủ điều kiện đến Puerto Rico tham gia cuộc thi Miss Universe 2026” do đơn vị nắm bản quyền xảy ra tranh chấp với tổ chức Miss Universe.
Cô Quỳnh Anh sau đó cho biết mình cảm thấy “hụt hẫng nhưng chấp nhận thực tế.”
Vụ bê bối của cô Quỳnh Anh xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi cô giành danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.
Một đoạn hội thoại được cho xuất phát từ nhóm chat riêng, trong đó có cô Quỳnh Anh và Mỹ Anh, lan truyền trên mạng xã hội.
Theo hình chụp màn hình các tin nhắn, hai cô này nói xấu, chê bai, bàn tán về một số nhân vật trong đó có Á Hậu Hồng Đăng và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Miss Universe Vietnam 2024.
Sau đó, để xoa dịu dư luận, hai cô Quỳnh Anh và Mỹ Anh lên tiếng thừa nhận sai lầm, xin lỗi những người liên quan và công chúng. (N.H.K)