‘Chiều Mưa Biên Giới’ gây quỹ giúp thương phế binh VNCH

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự chương trình nhạc “Chiều Mưa Biên Giới,” do Nhóm Bạn Yêu Nhạc và Liên Trường Trung Học Việt Nam tổ chức chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Hai, tại Trung Tâm Cao Đài, Anaheim, nhằm gây quỹ giúp thương phế binh VNCH.

Minh Hiền (trái) và Giáng Tuyết song ca bài “Chiều Mưa Biên Giới” trong chương trình văn nghệ tại Trung Tâm Cao Đài, Anaheim, gây quỹ giúp thương phế binh VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

MC Thiên Phụng cho biết: “Chương trình văn nghệ hôm nay quy tụ những tiếng hát Minh Hiền, Minh Nguyệt, Giáng Tuyết, Chế Tùng, Ngọc Hiền, Quý Hà, Trọng Thắng, Quốc Dũng, Thu Hà, Khánh Long, Vân Lan, Nhật Cường, Tường Vy, Nguyệt Ánh, Hy Đạt, Thu Uyên, Đức Thạnh, và Nhóm Múa Mây Thu. Chương trình bao gồm những ca khúc hát cho người lính VNCH. Ngoài ra, chương trình cũng có những ca khúc ngoại quốc nối tiếng.”

Bà Mai Khanh Lê Ngọc Phú, chủ tịch Liên Trường Trung Học Việt Nam, thành viên ban tổ chức, nói: “Chương trình gây quỹ này được Hội Liên Trường Trung Học Việt Nam thực hiện hơn 20 năm qua. Đặc biệt, chương trình ca nhạc hôm nay là do Nhóm Bạn Yêu Nhạc thực hiện. Lý do chương trình này được thực hiện trong nhiều năm qua là vì chúng tôi muốn có chút quà mọn để gởi về cho các thương phế binh vui vẻ trong ba ngày Tết Nguyên Đán tại quê nhà.”

Mở đầu chương trình là bài “Đồn Vắng Chiều Xuân” của Trần Thiện Thanh, với những tiếng hát Trọng Thái, Quốc Dũng, và Quý Hà. Sau đó, Minh Phương hát bài “Một Lần Yêu” của Phạm Mạnh Cương. Kế tiếp là liên khúc “Mùa Xuân Đầu Tiên” và “Biển Tình” với phần song ca của Chế Tùng và Ngọc Hiền. Tiếp nối chương trình là bài “Chân Trời Tím” của Trần Thiện Thanh, qua tiếng hát Nhật Cường. Và bài “Lời Quê Hương” của Mạnh Cường, phổ thơ Thi Hàn, qua tiếng hát Khánh Long.

Thu Hà hát bài “Ai Nói Với Em.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bài “Chiều Mưa Biên Giới” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng là chủ đề của chương trình ca nhạc này, với phần song ca của Minh Hiền và Giáng Tuyết.

Minh Hiền, cánh chim đầu đàn của Nhóm Bạn Yêu Nhạc, chia sẻ: “Nhóm chúng tôi thường thực hiện những chương trình từ thiện. Tất cả những đóng góp của khán giả hôm nay, chúng tôi sẽ trao cho Liên Trường Trung Học Việt Nam, nhằm gây quỹ Cây Mùa Xuân cho thương phế binh VNCH. Tại quê hương mình vẫn còn một số các anh thương phế binh đang sống lây lất với thân xác tật nguyền. Một chút quà mọn gởi về cho các anh trong dịp Xuân đến. Đó là bổn phận của chúng ta tại hải ngoại.”

Minh Nguyệt hát bài “Một Người Đi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những bài hát và các tiếng hát được tiếp tục là “Toi Jamais” (Vân Lan), “Hàng Hàng Lớp Lớp” (Hy Đạt). “Người ở lại Charlie” (song ca Thu Quyên và Đức Thạnh), “Em Chờ Anh Trở Lại” (Tường Vy), “Em Gắng Chờ” (Quý Hà), “Chiều Hoang” (Quốc Dũng), “Nếu Vắng Anh” (Nguyệt Ánh), “Một Mai Giả Từ Vũ Khí” (Trọng Thái), và “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” (song ca Chế Tùng và  Ngọc Hiền).

Thu Hà, một tiếng hát mới tại Little Saigon, nhưng lại rất quen thuộc với Trung Tâm Cao Đài trong những chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện.

Cô tâm tình: “Tại vì ngày xưa trong thời chinh chiến, một số chúng tôi cứ nghi ngờ là những người lính chỉ lo đánh giặc chớ không có biết yêu. Vì thế, hôm nay tôi hát bài ‘Ai Nói Với Em’ để chứng tỏ rằng, các chàng chiến sĩ năm xưa, tuy phải gần kề chiến trường để giúp nước trong thơi binh biến, nhưng thật ra các anh cũng có trái tim đầy tình cảm. Và họ cũng rất yêu thương những người em gái hậu phương như chúng tôi.”

Nhóm Múa Mây Thu trong chương trình “Chiều Mưa Biên Giới.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình được tiếp tục với ca khúc “Save The Last Dance For Me” qua tiếng hát Đức Thạnh. Sau đó, Tường Vy và Giáng Tuyết song ca bài “Thương Anh” của Y Vân. Minh Phương trở lại chương trình với bài  “Hận Ly Hương” của Anh Khoa và Ngọc Long. Tiếp theo là bài “Anh Về Với Em” của Trần Thiện Thanh, qua tiếng hát Minh Nguyệt. Rồi đến phần song ca của Hy Đạt và Thu Quyên với bài “Sway.” Nhóm Múa Mây Thu với bài “Tôi Nhớ Tên Anh” làm cho khán giả vô cùng thích thú.

Ca khúc “Một Người Đi,” thơ và nhạc của Mai Châu, do tác giả sáng tác tặng người bạn từ thuở nhỏ của mình là cố Thiếu Úy Biệt Động Quân Nguyễn Ngọc Lân. Câu hát đầu tiên của bài nhạc này là “Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều lắm.” Nghe câu này thì có nhiều người tưởng rằng, người yêu bé bỏng tiễn người tình mình ra chiến trận. Nhưng thật ra người tiễn đưa đó lại là chính tác giả Mai Châu.

Đức Thạnh (trái) và Thu Quyên song ca bài “Người ở Lại Charlie.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khi ra chiến trường chưa đầy một tháng thì Thiếu Úy Lân đã hy sinh ở Bình Long ngày 27 Tháng Mười, 1967. Vì mẹ của Thiếu Úy Lân già yếu và ở tận miền xa, nên Mai Châu là người đến nhận xác bạn mình và xin phi cơ đưa chiếc quan tài người quá cố từ Sài Gòn về chôn cất tại Sóc Trăng. Lúc xe tang đưa xác bạn mình đến nơi yên nghỉ cuối cùng thì trời mưa nhiều. Và cũng vì thế, Mai Châu viết bài “Một Người Đi” trong khung cảnh trời mưa.

Trong chương trình văn nghệ này, Minh Nguyệt trình bày rõ những ca từ trong bài “Một Người Đi,” vì Minh Nguyệt hiểu rõ chuyện tình của chàng chiến sĩ Biệt Động Quân Nguyễn Ngọc Lân với người yêu bé nhỏ tên Vân. Nên bài nhạc có câu: “Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ hứa yêu anh trọn đời.”

Các thành viên ban tổ chức chương trình nhạc “Chiều Mưa Biên Giới” gây quỹ giúp thương phế binh VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những ca khúc và các tiếng hát kế tiếp là “Tôi Đưa Em Sang Sông” (Nhật Cường), “Giọt Buồn Không Tên” (Thu Hà), “Anh Nhớ Gì Không Anh” (Khánh Long), “Besame Mucho” (Vân Lan), “Nếu Anh Về Với Em” (song ca Giáng Tuyết và Tường Vy), “Phiên Gác Đêm Xuân” (Ngọc Hiền), “Chiều Trên Phá Tam Giang” (song ca Đức Thạnh và Thu Quyên), “Mùa Xuân Lá Khô” (Chế Tùng).

Cuối cùng là bài “Tình Thư Của Lính” với phần hợp ca của các tiếng hát Giáng Tuyết, Tường Vy, Quốc Dũng, và Quý Hà. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT